Cuộc chiến gối ngủ ở San Francisco. Ảnh minh họa (Internet)

Căng thẳng trong cuộc sống khiến nhiều người tìm cách để xả stress. Vào dịp lễ Giáng Sinh và cuối năm vừa qua, hàng trăm người Trung Quốc đã tìm niềm vui với một “cuộc chiến gối ngủ” tại thành phố Thượng Hải. Nghe thì có vẻ nặng nề nhưng thật ra cuộc chiếc khốc liệt này lại rất êm ái và hài hước. Mỗi người là một chiến sĩ, với vũ khí là chiếc gối ngủ, họ cứ thế mà lao vào đánh nhau, không cần đồng minh.

Sự kiện này được tổ chức thông qua một trang web có hơn 150.000 thành viên, phí tham gia cuộc chiến gối dao động từ 180 đến 380 nhân dân tệ tương đương 540.000 đến 1.140.000 đồng Việt nam. Nhà tổ chức sự kiện tên Cai Jun cho biết cuộc chiến gối đã trở nên rất phổ biến ở Trung Quốc trong thời gian gần đây. Tham gia cuộc chiến gối nhiều người có thể giải tỏa được những căng thẳng mà mình đang gặp phải.

Chẳng ai bị thương hay phải đi cấp cứu trong cuộc chiến này. Có thể cuộc chiến cà chua, trứng ở một số nước phương Tây đã từng khiến nhiều người phải nhập viện nhưng ở lễ hội này người ta chỉ mất công dọn dẹp, nạn nhân nếu có cũng chỉ bị ngã trầy đầu gối mà thôi.

Kinh nghiệm của những người từng chinh chiến là đừng nên mở miệng cười, như thế bông sẽ bay vào miệng. Nguyên tắc của cuộc chiến gối ngủ là: Gối phải bọc bằng bông, cấm lót bằng vật liệu cứng, chỉ được dùng gối để đánh, cấm dùng tay chân gây tổn hại cho người khác.

Hồng Hậu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *