Công viên thủy sinh Thiên đường biển ở thành phố Yokohama, Nhật Bản. Ảnh minh họa (Internet)

Vừa qua, Công viên thủy sinh Thiên đường biển ở thành phố Yokohama, Nhật Bản đã có nhiều hoạt động đặc biệt phục vụ khách tham quan nhân dịp năm mới.

Chương trình mừng năm mới ở Công viên thủy sinh Thiên đường biển năm nay có sự xuất hiện của chú bạch tuột có tên gọi rất dễ thương “Kẹo ngọt”. Chú bạch tuột này lãnh một nhiệm vụ thật đặc biệt, đó là dự đoán vận may trong năm mới cho khách tham quan bằng cách chọn một trong ba que có viết số trên đó. Mỗi con số này ứng với một số thông tin đã được các nhân viên chuẩn bị từ trước và khách hàng sẽ đọc các thông tin này sau khi Kẹo ngọt chọn số cho họ.

Cô Maiko Yamashita, một nhân viên huấn luyện thú cho biết: "Bạch tuộc Paul đã dự đoán rất chính xác những đội thắng cuộc tại World Cup 2010, và chúng tôi tự hỏi liệu Kẹo ngọt có làm được điều đó hay không. Bạch tuộc là loài học rất nhanh, vì thế chúng tôi đã quyết định để bạch tuộc của chúng tôi dự đoán vận may cho khách tham quan".

Tại một góc khác của công viên thủy sinh, một con sư tử biển đang được rất nhiều khán giả cổ vũ khi nó trổ tài viết thư pháp. Nó ngậm cây bút lông vào miệng và chậm chạp cọ quẹt trên trang giấy đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi hoàn thành, bức thư pháp được trao cho một khách tham quan.

Trong khi tất cả các sinh vật biển được thưởng thức ăn sau các màn biểu diễn thì những con cá trong một hồ kính lại được một món quà rất đặc biệt. Một nữ thợ lặn trong trang phục Kimono đã lặn xuống hồ và mang đến cho những chú cá tiền lì xì trong năm mới mà người Nhật gọi là Otoshidama.

Các hoạt động mừng năm mới được tổ chức hàng năm ở Công viên thủy sinh Thiên đường biển kể từ năm 2004, nhưng tiết mục dự đoán của bạch tuộc chỉ mới được đưa vào trong năm nay.

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *