Bên bờ hạnh phúc

Tại thành phố Sydney của Australia có một thư viện rất đặc biệt mang tên Footpath hay “Đường mòn”. Tuy ra đời cách đây gần 10 năm, nhưng thư viện độc đáo này hiện vẫn là điểm đến lý tưởng của những người vô gia cư và ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân xứ sở chuột túi.

Thư viện đường phố ở Australia

Đây là thư viện đường phố duy nhất ở Australia. Nằm bên dưới những tòa nhà chọc trời ở Sydney, thư viện cung cấp đủ loại sách báo, tạp chí cho những người sống lang thang trên đường phố. Ông Mark, một đọc giả quen thuộc của thư viện cho biết: "Khi đọc sách, tôi quên hết mọi thứ. Tôi thường đọc sách nhờ vào ánh sáng của hệ thống đèn đường."

Nhà sáng lập “Đường mòn” Sarah Garnett đã nỗ lực duy trì hoạt động của thư viện này trong nhiều năm qua. Cô cho biết: "Độc giả của thư viện ngày càng đa dạng, thậm chí có cả các vận động viên Olympic, phi công, luật sư."

Thư viện ngày càng phát triển hơn trong những năm gần đây, và nhận được nhiều sự giúp đỡ từ mọi người. Một số người từng sống lang thang trước đây cho biết đọc sách giúp mang lại cảm giác dễ chịu cho những người không nhà, nhất là khi màn đêm buông xuống. Bởi những cuốn sách như ngọn lửa sưởi ấm các hoàn cảnh khó khăn.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *