Cuối tuần qua, đông đảo người yêu mến nhân vật Nàng tiên cá xinh đẹp đã tụ hội về xứ sở của những câu chuyện cổ Andersen để tham gia các hoạt động mừng 100 năm ngày ra đời bức tượng Nàng tiên cá, biểu tượng của đất nước Đan Mạch và thủ đô Copenhagen.

Tượng nàng tiên cá tại Copenhagen – Ảnh: Rodolfo Puig

Rất đông du khách đã đến chụp ảnh kỷ niệm với bức tượng nổi tiếng, nghe kể chuyện, xem các buổi biểu diễn ballet và nhạc kịch về Nàng tiên cá.

Bức tượng đồng Nàng tiên cá chính thức được đặt tại bến tàu Langelinie vào ngày 23/8/1913. Đây là món quà do ông Carl Jacobsen gửi tặng thành phố Copenhagen. Ông Jacobsen đã say mê nhân vật Nàng tiên cá sau khi xem vở ballet chuyển thể từ câu chuyện cùng tên của nhà văn Hans Christian Andersen. Vì vậy, ông đã đặt nhà điêu khắc Edvard Eriksen tạc bức tượng của nhân vật này.

Kể từ khi có bức tượng, mỗi năm Copenhagen đều tổ chức mừng sinh nhật Nàng tiên cá như là một sự kiện để thu hút du khách đến với thành phố. Cô Pia Allerslev – Giám đốc cơ quan Văn hóa và Giải trí Copenhagen cho biết: "Bức tượng Nàng tiên cá có ý nghĩa rất lớn đối với đất nước Đan Mạch nói chung và thành phố Copenhagen nói riêng. Nàng tiên cá đã mang những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện về nhà văn Andersen và về đất nước chúng tôi đến với mọi người trên khắp thế giới."

Một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong ngày 23/8 vừa qua là màn xếp hình dưới nước của 100 cô gái tạo thành số 100 đánh dấu 1 thế kỷ tồn tại của bức tượng Nàng tiên cá.

Ngoài Copenhagen, nhiều thành phố ở châu Âu và châu Á, từ Roma, Paris, Luân Đôn, đến New Delhi, Tokyo cũng diễn ra hoạt động hóa trang phỏng theo bức tượng Nàng tiên cá để mừng sinh nhật của cô gái đáng yêu trong truyện cổ tích này.

Kiều Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *