Đông đảo người dân và du khách tại Đức mới đây đã có dịp theo dõi một cuộc đua lừa vui nhộn. Sự kiện thường niên này vừa được tổ chức trở lại tại thị trấn Hersbruck, thuộc bang Bavaria ở miền Nam của Đức sau 3 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.


Cuộc đua do câu lạc bộ bóng đá Hersbruck tổ chức, thu hút sự tham gia của rất nhiều thí sinh, không phân biệt độ tuổi, giới tính. Theo quy định, các thí sinh thi đấu theo từng đội 4 người. Các thành viên trong đội luân phiên nhau dắt lừa chạy hết quãng đường dài khoảng 200 mét. Các đội thi đấu với nhau qua nhiều vòng để chọn ra những đội xuất sắc nhất vào chung kết.
Giành chiến thắng cao nhất trong cuộc đua năm nay là đội của ông Fritz Edelmann cùng con lừa mang tên Emil. Đây là lần thứ 2 đội của ông được trao cúp vô địch, sau lần đầu tiên giành giải nhất vào năm 2018.


Cuộc đua lừa xuất phát từ một sự kiện thể thao ở Hersbruck vào năm 1980. Theo thời gian, cuộc đua đã phát triển về quy mô, trở thành một sự kiện thường niên được nhiều người mong đợi tại bang Bavaria.

Tường Vân 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *