Bên bờ hạnh phúc

Từng cùng gia đình nếm trải tình cảnh vô gia cư nên em Josh Sowden 12 tuổi người Mỹ này luôn thấu cảm với những bạn cùng trang lứa còn đang khó khăn. Em mong rằng tất cả trẻ em ở nơi mình sinh sống đều có giỏ trứng Phục sinh vào dịp lễ Phục sinh năm nay.
Ban đầu, Josh Sowden dự định làm ra 175 giỏ trứng Phục sinh gởi tặng những bạn đang phải sống trong những khu nhà tạm ở thành phố Worcester (bang Massachusetts) gần nhà mình. Biết được ý định và việc làm ý nghĩa của cậu bé 12 tuổi này, người dân địa phương và từ khắp nơi trên nước Mỹ, thậm chí ở cả Canada, đã quyên góp thêm để giúp cậu bé. Họ gởi quà bánh đến cho cậu, trong khi các tình nguyện viên ở gần đấy đến góp sức gói quà, làm thành những giỏ quà trứng Phục sinh. Giờ đây, Josh Sowden có thể sẽ tặng các bạn hơn 300 phần quà như thế. Một số giỏ trứng Phục sinh này sẽ được phân phát thông qua tổ chức phi lợi nhuận mang tên Dự án yêu thương và hỗ trợ cộng đồng ở Worcester, nơi đã từng giúp đỡ gia đình Josh Sowden trong lúc khó khăn.
“Từ khi câu chuyện được nhiều người biết đến, em nhận được nhiều sự ủng hộ, mọi người mong muốn giúp đỡ và công việc hiện nay tiến triển thật nhanh.”
Trước sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng, Josh Sowden dự định sẽ không dừng lại hành động của mình trong năm nay, mà sẽ chính thức mở ra một chương trình giúp đỡ trẻ em khó khăn vào mỗi dịp lễ Phục sinh sau này.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *