Bên bờ hạnh phúc

Một họa sĩ sống tại thành phố St David thuộc hạt Pembrokeshire, nước Anh đang nỗ lực hoàn thành dự án có một không hai trên thế giới. Đó là vẽ ảnh chân dung của tất cả những người sống cùng thành phố với ông và dùng những bức chân dung đó để tạo ra một bức tranh phong cảnh của thành phố.

Họa sĩ Grahame Hurd-Wood đến từ St Davids ở phía Tây xứ Wales.

Tác giả của chúng là họa sĩ Grahame Hurd-Wood. Ý tưởng vẽ ảnh chân dung cho tất cả cư dân thành phố đã xuất hiện trong đầu của người họa sĩ này sau cuộc nói chuyện với một vài người bạn của ông cách đây 14 năm. Ông cho biết: "Tôi đặt mục tiêu ban đầu là hoàn thành 100 bức chân dung của những người đang sống cạnh nhà mình, sau đó tăng lên 1.000 và bây giờ đã vượt mốc 100.000. Thành phố nhỏ này chỉ có hơn 150.000 dân và tôi tin là tôi sẽ sớm hoàn thành dự án."

Đến nay, họa sĩ Hurd-Wood đã vẽ được 113.000 bức chân dung của các cư dân trong thành phố St David. Góc nhỏ yên bình ở nhà thờ St David là nơi rất quen thuộc đối với nhiều họa sĩ, đây cũng chính là nguồn cảm hứng của họ. Tuy nhiên Hurd-Wood lại muốn tạo ra một thứ gì đó thật khác biệt, đó là dùng tranh chân dung của cư dân địa phương để tạo nên một bức tranh phong cảnh của thành phố.

Ý tưởng này lúc đầu khiến nhiều người nghi ngờ, nhưng nay thì họ đã thay đổi suy nghĩ. Họ không chỉ sẵn sàng làm người mẫu mà còn ủng hộ vật chất để họa sĩ Hurd-Wood có thể sớm hoàn thành dự án mà ông đã theo đuổi hơn 1 thập niên qua.

Một cư dân địa phương cho biết: "Tôi rất thích ý tưởng này. Một ngày nào đó tôi cũng phải rời xa nơi đây và bức tranh sẽ giúp mọi người nhớ đến tôi. Tôi tin là tôi sẽ sớm nhìn thấy tác phẩm hoàn chỉnh của ông ấy."

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *