Dù thua Tây Ban Nha 0-1 và phải nói lời chia tay Euro 2012 nhưng Croatia có quyền ngẩng cao đầu rời giải sau những gì đã cống hiến suốt từ đầu vòng bảng, đặc biệt các học trò của HLV Bilik đã có thời điểm khiến các nhà đương kim vô địch phải thót tim…

Cùng có được 4 điểm, cả Tây Ban Nha và Croatia nắm cơ hội tự định đoạt chiếc vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng nếu giành chiến thắng trên sân Arena Gdansk. Tuy nhiên, trong trường hợp hòa 2-2, hai đội vẫn giành vé đi tiếp bất chấp kết quả cuộc chạm trán giữa Ý và CH Ireland diễn ra cùng giờ trên sân Miejski. Đây cũng là điều mà dư luận nghi ngờ, nhất là với Tây Ban Nha vì nếu họ chấp nhận trận hòa 2-2, "bò tót" sẽ gián tiếp loại được một đối thủ lớn trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch nhưng ngược lại cũng khiến hình ảnh thầy trò HLV Del Bosque bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Torres vẫn được HLV Del Bosque sử dụng với mục tiêu chọc thủng lưới Croatia

Cũng vì lo ngại điều đó mà ngay từ đầu trận, HLV Del Bosque tung ra sân đội hình mạnh nhất với Torres đá cắm trên hàng công và hỗ trợ cho anh vẫn là 5 tiền vệ quen thuộc Xavi, Busquets, Alonso, Iniesta và Silva. Điều đó giúp "bò tót" nắm được quyền chủ động trong suốt hiệp 1 và dù không thực sự tạo được những cơ hội nguy hiểm nhưng sức ép của Tây Ban Nha khiến Croatia cũng không thể phát huy được sở trường phòng ngự phản công. Thậm chí khi biết tin Ý vượt lên dẫn trước CH Ireland 1-0 nhờ công của Cassano, Croatia cũng không thể đá bốc lên được.

Không còn đường lùi nếu tiếp tục hòa 0-0 nên ngay khi bước sang hiệp hai, Croatia nỗ lực dâng lên tấn công bất chấp hàng phòng ngự luôn phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm khi khoảng trống dành cho các chân sút Tây Ban Nha cũng ngày một lớn. Chiến thuật của HLV Bilik suýt nữa đa phát huy tác dụng ở phút 57 khi Modric chuyền bóng loại toàn bộ hàng thủ "bò tót" để Rakitic bay người đánh đầu rất mạnh, buộc lòng thủ môn Iker Casillas phải vất vả cản phá, bóng vẫn tiếp tục lởn vởn trước vạch 5 m và phải đợi đến khi trung vệ Ramos giải vây, Tây Ban Nha mới thoát được một tình huống nguy hiểm nhất từ đầu trận.

Pha đánh đầu của Rakitic khiến Tây Ban Nha thót tim

Trước áp lực liên tục của Croatia, HLV Del Bosque lập tức rút tiền đạo Torres để đưa vào sân Navas nhằm củng cố lại tuyến giữa của Tây Ban Nha. Tuy vậy, đội bóng của HLV Bilik vẫn tạo được một vài tình huống gây sóng gió trước khung thành thủ môn Casillas. Chính điều này buộc các nhà đương kim vô địch phải nỗ lực tấn công nhiều hơn nhằm giải tỏa bớt áp lực cho hàng thủ bởi nếu không may thua trận, chính Tây Ban Nha mới là đội bị loại khỏi VCK Euro 2012.

Càng về cuối trận, Croatia càng đá hay với hàng loạt những pha vây ép khung thành thủ môn Casillas. Cặp tiền đạo Mandzukic, Rakitic và tiền vệ Luka Modric liên tục chơi đổi cánh để khuấy đảo hàng phòng ngự Tây Ban Nha. Thủ môn Iker Casillas liên tục phải trổ tài để giải nguy cho các nhà đương kim vô địch. Sự mạo hiểm chơi ba tiền đạo của Croatia có thể nói đã khiến hàng phòng ngự Tây Ban Nha trải qua những khoảnh khắc thót tim nhất kể từ đầu giải đến nay.

Trong thời điểm trận đấu căng thẳng nhất, Tây Ban Nha bất ngờ tìm được bàn thẳng cực kỳ quan trọng để giúp "bò tót" thẳng tiến vào tứ kết. Phút 87, từ đường chuyền tinh tế của Fabregas, Iniesta phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt thủ môn Pletikosa trước khi chuyền ngang cho Navas băng xuống đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số cho Tây Ban Nha.

Navas chính thức dập tắt hy vọng vào tứ kết của Croatia

Do ở trận đấu cùng giờ, Ý cũng mới chỉ dẫn trước CH Ireland 2-0 nên Croatia vẫn còn cơ hội vào tứ kết nếu san bằng được tỉ số 1-1. Tuy nhiên trong khoảng 6 phút còn lại, dù dồn toàn lực lên tấn công nhưng các học trò của HLV Slaven Bilik vẫn không cách gì khoan thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Tây Ban Nha. Thua 0-1 nhưng Croatia vẫn có quyền ngẩng cao đầu rời giải bởi những gì học đã trình diễn thực sự là ấn tượng. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã hoàn thành mục tiêu giữ ngôi đầu bảng C để nhiều khả năng sẽ tránh được đối thủ rất mạnh là Pháp ở tứ kết.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *