Thất bại 0-2 đầy cay đắng trước đội bóng đến từ Bắc Âu, Thụy Điển khiến Pháp phải đứng thứ nhì bảng D và sẽ đụng đương kim vô địch Tây Ban Nha ở vòng tứ kết EURO 2012.

Việc chỉ cắm tiền đạo duy nhất Benzema, Pháp trông chờ vào sự hiệu quả xuất phát từ tuyến tiền vệ. Tuy nhiên, họ lại đối diện một Thụy Điển đang khát khao có trận đấu coi được trước khi chính thức từ giã Euro chơi vô cùng hay với lối đá phòng ngự phản công.

Chỉ trong vòng năm phút đầu tiên của trận đấu, Thụy Điển đã có hai tình huống đánh đầu uy hiếp hàng phòng ngự của tuyển Pháp. Cũng chính lối chơi chỉ với một tiền đạo duy nhất đó của tuyển Pháp khiến họ vô cùng khó khăn trước hàng phòng ngự dày đặc và mạnh về thể lực của Thụy Điển.

Pháp chơi như gà mắc tóc trước hàng phòng ngự dày đặc và kỷ luật của Thụy Điển

Phút thứ 8, Ribery sút bóng rất căng nhưng không qua được tay của thủ môn đội bóng đến từ Bắc Âu. Sau đó, đến lượt Benzema bắn phá cầu môn của Thụy Điển. Mặc dù vậy, hầu hết các cú sút ngoài vòng cấm đó của tuyển Pháp vẫn không làm rung chuyển được cầu môn của Thụy Điển. Thậm chí, các chàng trai đá bóng đến từ xứ sở áo Lam còn suýt nhận bàn thua ở phút thứ 19 khi tiền đạo Toivonen (20-Thụy Điển) tận dụng sai lầm chọn điểm rơi bóng sai của trung vệ Mexes cướp được bóng, vượt qua cả thủ môn Lloris. Rất tiếc cú sút của Toivonen lại chạm cột dọc, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ bóng đá Thụy Điển. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau giờ nghỉ, hàng tấn công của Thụy Điển làm rất đông khán giả Pháp đến tận sân chứng kiến trận đấu như chết lặng khi có bàn mở tỷ số. Người lập công cho đội bóng Bắc Âu là ngôi sao số 1 của họ – tiền đạo Ibrahimovic. Chính cầu thủ đang khoác áo AC Milan (Italia) này tung người ngã bàn đèn tuyệt đẹp, sút tung lưới của tuyển Pháp ngay sát vòng cấm từ đường chuyền của đồng đội bên cánh phải. Đây có thể nói là một trong những bàn thắng đẹp nhất từ đầu giải đến giờ. 

Bàn thua bất ngờ khiến các cầu thủ Pháp choáng váng. Thậm chí, chỉ ít phút sau đó nếu thủ thành Lloris không xuất sắc cứu thua cú sút của cận thành của Wilhelmsson, Les Bleus đã phải nhận bàn thua thứ hai.

Siêu phẩm của Ibra

Không chấp nhận thất bại, người Pháp đổ dồn lên tăng cường các đợt tấn công như vũ bão. Tuy nhiên, tương tự hiệp 1, khi trước mặt là hàng phòng ngự dày đặc và mạnh về thể lực của Thụy Điển, các đợt tấn công của Pháp đành chọn các cú sút xa như phương án dứt điểm duy nhất. Cùng thời điểm đó, ĐT Anh đang dẫn trước Ukraina 1-0 và kết quả này sẽ đảm bảo 1 vé vào tứ kết cho ĐT Pháp. Nhưng có lẽ chính điều đó cũng là nguyên nhân hại Les Blues, khiến họ thiếu quyết tâm và kết quả là đã phải nhận bàn thua thứ 2. 

Đúng phút cuối cùng của trận đấu, pha phản công chớp nhoáng của Thụy Điển kết thúc bằng pha dứt điểm đập xà ngang của Holmen và Larsson sút bồi tung lưới Lloris, ấn định thắng lợi 2-0 cho đội bóng Bắc Âu.

Chia tay giải bằng trận thắng trước ứng cử viên Pháp là niềm an ủi cho Ibra và đồng đội. Trong khi đó, dù vẫn giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng D, nhưng Pháp sẽ đụng một trong những đối thủ khó chơi nhất ở vòng 8 đội cuối cùng là đương kim vô địch thế giới và châu Âu, Tây Ban Nha. Giờ đây, các CĐV Les Bleus sẽ chiến thắng trước người hàng xóm hùng mạnh để không phải ân hận vì trận thua cay đắng trước Thụy Điển.

Theo datviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *