Bên bờ hạnh phúc

Điều tiền đạo người Brazil chờ đợi rồi cũng thành hiện thực vào hôm qua khi bản hợp đồng mượn cầu thủ đưa anh về Santos được hoàn tất.

Bản hợp đồng này chỉ có thời hạn sáu tháng kèm theo điều khoản cho phép các bên có thể gia hạn thêm, chứ không phải một năm rưỡi như mong muốn của chính Robinho cũng như Santos. Nhưng dù sao đây vẫn là một sự giải thoát cho tiền đạo 25 tuổi đang chán ngấy cuộc sống ngột ngạt ở Man City, nơi anh không được đảm bảo một suất đá chính.

6 tháng về với Santos có thể sẽ giúp Robinho tìm lại niềm hứng khởi đã mất ở Man City. Ảnh: DM.
6 tháng về với Santos có thể sẽ giúp Robinho tìm lại niềm hứng khởi đã mất ở Man City. Ảnh: DM.

“Santos sẽ trả toàn bộ tiền lương và thưởng nếu có. Robinho sẽ bay về Brazil cuối tuần này để bắt đầu thực hiện hợp đồng mượn cầu thủ”, Man City thông báo trên website chính thức của đội. HLV Mancini cũng gửi lời chúc phúc đến học trò người Brazil: “Robinho cần đá chính thường xuyên và chúng tôi chúc cậu ấy thành công trong 6 tháng khoác áo Santos”.

Bản hợp đồng cho mượn 6 tháng vừa hoàn tất được cho là làm hài lòng tất cả các bên có liên quan. Robinho chịu thiệt khi chỉ nhận được khoảng một phần ba mức lương tuần 160.000 bảng ở Man City hiện tại, nhưng có nhiều cơ hội đá chính hơn. Man City thì tạm thời nhổ đi một cái gai trong mắt, một mầm mống gây bất hòa nội bộ và vẫn có thể đòi lại Robinho hè tới, nếu anh này lấy lại phong độ đỉnh cao trong 6 tháng xa sân City of Manchester.

Santos thì mừng còn hơn bắt được vàng khi bất ngờ có một ngôi sao đẳng cấp thế giới trong tối thiểu 6 tháng mà không mất quá nhiều tiền. Họ chỉ trả một phần nhỏ trong khoản lương tuần sau thuế 55.000 bảng của Robinho, phần còn lại được một số nhà tài trợ gánh hộ. Đổi lại các nhà tài trợ này được quyền khai thác thương mại hình ảnh tiền đạo này ở Brazil và World Cup 2010 (nếu Robinho được gọi vào ĐTQG đi Nam Phi) trong thời hạn 6 tháng hợp đồng.

"Chuyện mượn Robinho thoạt đầu cứ ngỡ chỉ có trong mơ với Santos. Nhưng sau khi nói chuyện với cậu ấy, tôi nhận thấy việc này hoàn toàn khả thi. Khó khăn lớn nhất ở khía cạnh tiền bạc đã được giải quyết khi Robinho tự nguyện giảm lương. Từ đó Santos chỉ việc tìm một số đối tác tài trợ để biến việc Robinho trở lại với đội bóng thành hiện thực", chủ tịch Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro chia sẻ.

Đầu tuần tới, Robinho sẽ được Santos làm lễ ra mắt hoành tráng tương tự những siêu sao Brazil hồi hương gần đây như Adriano, Ronaldo hay Roberto Carlos. Nếu không có trục trặc nào quá lớn, đội chủ sân Vila Behmiro sẽ tung tiền đạo 25 tuổi này vào đội hình xuất phát trong trận cầu đinh với Sao Paulo ở giải vô địch bang ngày 7/2 sắp tới.

Santos chính là mái nhà, nơi nuôi dưỡng và lăng xê tài năng của Robinho ra thế giới. Ảnh: AP.
Santos chính là mái nhà, nơi nuôi dưỡng và lăng xê tài năng của Robinho ra thế giới. Ảnh: AP.

Robinho trưởng thành từ chính học viện bóng đá trẻ của Santos. Anh là cái tên sáng giá nhất trong thế hệ tài năng gồm Diego (đang đá ở Juventus), Luis Fabiano, Renato (cùng Sevilla), Alex (Chelsea), Elano (Galatasaray) giúp CLB này vô địch Brazil năm 2002 rồi vào chung kết Copa Libertadores 2003. Huyền thoại của bóng đá Brazi và CLB Santos, "Vua bóng đá" Pele từng thừa nhận xem Robinho là truyền nhân của ông vì quá ấn tượng với những gì anh thể hiện thời điểm ấy.

5 năm sau khi chia tay để sang trời Âu, sự trở lại của Robinho lần này, dù chỉ dưới dạng hợp đồng cho mượn ngắn hạn, vẫn đem lại niềm vui lớn cho Santos. "Cuộc đàm phán đã tiến triển thuận lợi và có đoạn kết tuyệt vời cho Santos. Bản hợp đồng này là món quà lớn nhất cho các CĐV trung thành của CLB", chủ tịch Oliveira Ribeiro phát biểu.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *