Ba bàn thắng trong chưa đầy 20 phút đầu hiệp hai giúp Man City ngược dòng đánh bại Chelsea 3-2 trong trận tranh Community Shield tối chủ nhật. 

Các cầu thủ Man City bật sâm-panh mừng chiến thắng đầu mùa.

Chelsea – với tư cách đội giữ Cup FA – có bàn mở tỷ số cuối hiệp một nhờ công Fernando Torres. Nhưng lợi thế đó nhanh chóng tan vỡ trong hiệp hai, khi Yaya Toure, Carlos Tevez và Samir Nasri lần lượt ghi bàn gỡ hòa rồi tạo khoảng cách an toàn cho Man City – đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh. Bàn rút ngắn của Ryan Bertrand ở gần cuối trận không đủ để cứu vãn cơ hội chiến thắng cho Chelsea.

5 bàn thắng, 9 thẻ phạt các màu – trong đó có một thẻ đỏ dành cho Branislav Ivanovic của Chelsea… đủ nói lên phần nào sức hấp dẫn và nóng bỏng của trận tranh Siêu Cup Anh năm nay. Sự khởi đầu này hứa hẹn sẽ mở ra một mùa giải Ngoại hạng Anh sôi động và kịch tính sẽ khởi tranh cuối tuần tới.

Việc Chelsea phải chơi thiếu người phần nào giúp Man City có một thế trận dễ dàng. Nhưng không vì thế mà chiến thắng của họ kém phần xứng đáng. Trên thực tế, nửa xanh thành Manchester đã chơi tốt ngay từ đầu trận, tạo được cơ hội và tỏ ra sắc sảo. Điều này có được là nhờ họ xuất phát với một hàng tiền vệ số đông trong sơ đồ 3-5-2. Hai cầu thủ chơi cao nhất của Man City là Tevez và Sergio Aguero luôn tỏ ra nguy hiểm trong mỗi đợt lên bóng. Nếu có thêm chút may mắn hay chính xác trong các tình huống dứt điểm, bộ đôi người Argentina cũng như trung vệ thủ quân Vincent Kompany có thể đã kiếm được bàn mở tỷ số từ sớm.

Chơi không sáng bằng nhưng Chelsea bất ngờ là đội vượt lên dẫn trước phút 40. Từ một tình huống có vẻ cầu may của Ashley Cole, bóng qua Ramires rồi đến chân Torres. Tiền đạo trị giá 50 triệu bảng bình tĩnh dứt điểm thành bàn mở tỷ số.

Kiếm được lợi thế chưa được bao lâu, phút 42 Chelsea đã phải chứng kiến Ivanovic dính thẻ đỏ trực tiếp. Hậu vệ phải của họ vào bóng nguy hiểm trong tình huống truy cản Kolarov ở gần biên dọc.

Có được lợi thế nhưng Chelsea lại để tuột mất

Không bỏ lỡ lợi thế được chơi hơn người, Man City tiếp tục tổ chức tấn công quyết liệt ngay khi hiệp hai bắt đầu. Thế trận áp đảo nhanh chóng được chuyển hoá thành những bàn thắng cho họ. Đầu tiên là tình huống gỡ hoà của Yaya Toure phút 53, với một cú sút chìm qua rừng chân trong cấm địa. Khác biệt được tạo ra chỉ 6 phút sau đó, khi Tevez dứt điểm chính xác vào góc cao. Và trận đấu coi như được kết liệu ở phút 65, với bàn nâng tỷ số lên 3-1 của Nasri.

Chẳng còn gì để mất, Chelsea dâng lên tấn công nhiều hơn trong những phút còn lại. Tuy nhiên, nỗ lực của họ chỉ được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của cầu thủ vào sân thay người Bertrand, khi anh xuất hiện kịp thời để đá bồi sau cú dứt điểm bị đẩy ra của Daniel Sturridge.

Ở những phút bù giờ Aguero đáng ra đã có thể nới rộng cách biệt cho Man City, nhưng thật khó hiểu khi anh dứt điểm hỏng ăn ở một tư thế thuận lợi vô cùng. Dẫu vậy chiến thắng 3-2 cũng đủ để họ có Siêu Cup Anh lần đầu tiên kể từ năm 1972. 

Theo VnE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *