Bên bờ hạnh phúc

Không chỉ là mục đích thương mại

Qua sự kiện Masters VN 2009 này mới thấy người Anh quảng bá cho bóng đá quá tài tình. Không chỉ giỏi “lăng-xê” giúp giải ngoại hạng và những ngôi sao đương thời của xứ sở sương mù trở thành những hảo thủ được ưa chuộng bậc nhất thế giới, họ còn biết khai thác những gì đã thuộc về “quá khứ”. Sự kiện Masters đã trở thành một chuyến lưu diễn thường xuyên tại những khu vực mà sự “thèm khát” được nhìn thấy ngôi sao (kể cả những ngôi sao của dĩ vãng) luôn cháy bỏng.

Từ mục đích thương mại ban đầu, sau khi đã tổ chức ở một số nước Đông Nam Á khác như Singapore, Thái Lan, Malaysia, sân chơi của những hảo thủ nước Anh một thời đã tạo được tiếng vang lớn. Giải đấu được “quảng cáo” là thu hút tới 92 triệu người xem qua truyền hình này năm nay mang đến VN những cái tên gợi lên bao kỷ niệm về bóng đá Anh: Từ David May, Ronny Johnsen, Lee Martin, Andy Cole của M.U cho tới Steve McManaman, Paul Jones, J. Barnes của Liverpool .

Các cựu danh thủ VN hội quân tại Hà Nội chiều 18-11. Ảnh: N.QUÂN

Hôm nay, 18-11, những ngôi sao một thời này sẽ đến Hà Nội. Nhưng họ không chỉ chơi hai trận trên sân Mỹ Đình để kiếm thù lao từ tiền vé được bán không rẻ chút nào (từ 100.000 đến 600.000 đồng/vé). Những hoạt động bên lề dự kiến cũng sẽ rất sôi động. Các cuộc giao lưu và cả hội thảo sẽ được tổ chức theo nguyện vọng của nước chủ nhà.

Alan Hodgkinson, cựu thủ môn đội tuyển Anh, và từng đưa thủ môn nổi tiếng Peter Schmeichel đến với M.U sẽ trổ tài bắt bóng và giao lưu với người hâm mộ VN ngay tại sân Mỹ Đình. Ngay cả cựu trọng tài Dermot Gallagher, bắt chính trận chung kết Cúp FA năm 1996 giữa Liverpool và MU, cũng sẽ được mời nói chuyện với Hội đồng Trọng tài VN.

Các cựu ngôi sao Anh Quốc dự kiến cũng sẽ có chuyến thăm tới trung tâm đào tạo trẻ bóng đá VN và có cuộc nói chuyện thân mật với các cầu thủ, HLV nơi đây.

Vẫn dạt dào cảm xúc

VFF nhận lời tổ chức sự kiện này một phần là muốn tạo cơ hội cho các cựu danh thủ VN có điều kiện gặp lại. Hơn một tháng qua, từ khi có quyết định thành lập đội tuyển cựu danh thủ VN, từ trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển cho đến HLV trưởng Trần Duy Long và rất nhiều người hùng một thời như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hữu Đang, Hoàng Bửu, Đỗ Khải, Hữu Thắng, Công Minh đều rất hồi hộp. Chia tay sân cỏ đã lâu, nhưng khi nhận lệnh triệu tập nhiều người tâm sự rất thật rằng “cảm xúc giống như được gọi lên ĐTQG ngày xưa”.

Chiều qua, 17-11, họ có buổi hội quân đầu tiên tại Hà Nội. Những cái bắt tay của những người anh em lâu ngày mới gặp lại, những pha đi bóng còn phảng phất chút tài hoa năm nào dường như vẫn nguyên vẹn.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *