Bên bờ hạnh phúc

Rạng sáng nay, lượt đi trận bán kết đầu tiên Champion League đã diễn ra trên sân Etihad giữa Manchester City và Real Madrid. Mặc dù được chờ đợi rất nhiều nhưng trận đấu đã kết thúc bất phân thắng bại với rất ít những pha bóng hấp dẫn được tạo ra.

Trái ngược với dự đoán của nhiều người ngôi sao Ronaldo đã không có mặt do chấn thương đùi. Sự thiếu vắng chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 16 bàn thắng đã khiến Real nhập cuộc thận trọng tại Etihad. Tuy nhiên chủ nhà Manchester City cũng không thể tận dụng lợi thế sân nhà để có thế trận áp đảo trước Real. Trong những phút cuối đội khách vùng lên mạnh mẽ và có những cơ hội chuyển thành bàn nhưng tài năng của Joe Hart đã giúp bảo toàn mành lưới cho ManCity. Trận hòa 0-0 trên sân nhà khiến ManCity đánh mất lợi thế ở trận lượt về tại Madrid.

Trong khi đó,ở trận bán kết 2 diễn ra vào rạng sáng mai, một đại diện khác của thành Madrid là AtleticoMadrid sẽ có cuộc đón tiếp BayerMunich trên sân nhà Vicente Calderon.

Năm 1976,Bayer Munich đánh bại Atletico Madrid 4-0 trong trận chung kết Champions League và Atletico cũng là đại diện Tây Ban Nha thứ 3 mà Hùm xám đối đầu ở bán kết trong vài mùa giải gần đây sau khi bị loại bởi Real Madrid năm 2014 và Barcelona vào mùa giải năm ngoái. Tại thời điểm này cả Bayer và Atletico đều đang phải căng sức ở đấu trường trong nước, Hùm xám cần phải có ít nhất một chiến thắng trước Borussia Monchengladbach vào tuần tới để đảm bảo có lần thứ 3 liên tiếp vô địch Bundesliga trong khi Atletico Madrid đang phải chạy đua với Barca và Real trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga.

Đây là trận đấu mà cả hai đều gặp tổn thất ở hàng phòng ngự, Bayer sẽ không có hậu vệ Jerome Boateng và Arjen Robben do chấn thương trong khi Atletico cũng vắng mặt trung vệ Diego Godin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *