Arsenal phải nhờ tới 2 pha lập công muộn của hai cầu thủ trẻ Eisfeld và Aneke mới có được chiến thắng ở chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến du đấu châu Á, trước đối thủ Malaysia XI.

Mặc dù vắng mặt đội trưởng van Persie và bộ đôi tân binh đắt giá Podolski và Giroud, nhưng Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ Malaysia XI nhờ dàn cầu thủ chất lượng, với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Arteta, Gervinho, Diaby, Vermaelen…

Tuy nhiên, Pháo thủ đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ đội chủ nhà. Thậm chí, trong 45 phút đầu tiên, không phải Arsenal mà chính tuyển các ngôi sao Malaysia mới là đội chơi tốt hơn với vô số cơ hội khá ngon ăn được tạo ra.

Arsenal (áo sẫm) có chiến thắng vất vả trước các ngôi sao Malaysia

Sau rất một số tình huống bị bỏ lỡ, đến phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, đội chủ nhà cũng có được bàn vượt lên dẫn trước. Phút 45, trong một pha dâng cao tấn công, hậu vệ Muslim đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp từ cú sút xa ở khoảng 25 mét, hạ gục thủ thành Mannone.

Sang hiệp hai, HLV Wenger tung lần lượt Walcott, Miyaichi, Alex Song, Miguel… vào sân nhưng tỷ số vẫn không xoay chuyển. Malaysia XI thi đấu phòng ngự phản công rất kiên cường. Tuy nhiên, mọi thứ dần thay đổi theo chiều hướng tốt kể từ khi Eisfeld và Aneke vào sân. Cặp tiền vệ này đã thi đấu xông xáo và đầy ngẫu hứng.

Chính nhờ sự ngẫu hứng của hai cầu thủ này, Arsenal đã lội ngược dòng thành công với hai pha lập công chớp nhoáng chỉ trong hai phút, từ 87 đến 89.

Giành chiến thắng với tỷ số 2-1, Arsenal đã có sự khởi đầu thuận lợi trong chuyến du đấu Hè 2012, trước khi gặp Man City vào 27/7. Trận đấu được xem là bài test quan trọng với thầy trò HLV Wenger trước mùa giải mới. 

Theo VNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *