Bên bờ hạnh phúc

0/08, 8:53 am Tình mẫu tử giữa các loài vật

Những con vật họ mèo này mồ côi mẹ trong nhiều hoàn cảnh, nhưng chúng đều nhận được sự nuôi dưỡng và che chở của các con vật khác loài.

Dưới đây là hình ảnh về tình mẹ con của hổ, báo với chó, lợn và đười ươi.


Cô chó Isabella ở Công viên quốc gia Sarafi, Kansas (Mỹ) nhận nuôi ba chú hổ con màu trắng bị mẹ bỏ rơi.


Irma, con đười ươi 5 năm tuổi, vuốt ve chú hổ con Deman 26 ngày tuổi trong bệnh viện thú y Taman Sarafi ở Indonesia. Mẹ của con hổ chết vài ngày sau khi sinh nở.


Một chú chó Bull của Pháp chơi với một chú hổ Bengal 2 tuần tuổi tại vườn thú Shirotori, Higashikagawa, Nhật Bản. Con hổ bị mẹ bỏ rơi nhưng vẫn sống nhờ bú sữa của con chó.


Một chú heo ở phía đông Ukraine cho 3 chú hổ sơ sinh bú sữa cùng đàn con của nó.


Hai con hổ Siberia bú sữa cùng một chó con tại Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc. Mẹ của hai con hổ không có sữa để nuôi chúng.


Nhân viên vườn thú Belgrade ở thủ đô của Serbia đưa con báo đen 2 tuần tuổi Milica vào chỗ nằm của một con chó cái để nó bú sữa. Con báo mẹ đã tìm cách ăn sống Milica nên các nhân viên phải tách hai mẹ con.


Một con lợn chơi với chú hổ con trong một công viên tại Quảng Đông, Trung Quốc. Con hổ bị bỏ rơi ngay sau khi chào đời và lợn đã nuôi nó.

Việt Linh (theo ABC News)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *