9/08, 1:55 pm Hé lộ bí mật đĩa bay ở Anh

Bộ Quốc phòng Anh mới đây tuyên bố: Sẽ cho phép tiếp cận những hồ sơ về đĩa bay, các vật thể bay không xác định (UFO) từ trước đến nay ở xứ sở sương mù.



Hứa hẹn những ly kỳ

Trong vòng 3 – 4 năm, Bộ Quốc phòng Anh sẽ chuyển giao cho Trung tâm lưu trữ quốc gia Anh 160 hồ sơ đề cập đến các trường hợp cụ thể có tiếp xúc, chứng kiến với đĩa bay và UFO. Các hồ sơ này đương nhiên là có đóng dấu “Tài liệu mật”. Bởi đó là những thông tin kín, đầy tính nhạy cảm mà từ trước đến nay hầu như chưa được biết đến.

Chẳng hạn, trong những hồ sơ này có câu chuyện một ông già, đang trên đường đi câu cá thì được người ngoài hành tinh trong bộ trang phục màu xanh lá cây đưa lên đĩa bay và cho đi tham quan một vòng. Một người khác, kết giao với đại diện của một nền văn minh khác có tên là Elgar và anh ta muốn được giới thiệu Elgar với chính phủ của mình. Còn người điều hành các chuyến bay ở một sân bay đã sốc khi thấy một chiếc đĩa bay hạ cánh xuống đường băng ngay trước mắt anh ta và ngay sau đó thì biến mất.

Trong đợt chuyển giao đầu tiên này, Bộ Quốc phòng Anh sẽ chuyển 8 bộ hồ sơ cho Trung tâm lưu trữ quốc gia Anh. Nghe thì có vẻ ít, nhưng mỗi bộ hồ sơ dày hơn 450 trang, trong đó chứa đựng những chuyện “không thể tin được”. Quả là như vậy, vì vài vụ việc nghe thì hấp dẫn, nhưng trong đó lại không thấy đưa ra những nhân chứng từng tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Nick Pope – người từng làm việc 21 năm trong Bộ Quốc phòng Anh nói rằng, “ít nhất là có 3 trong số các hồ sơ nêu trên không có những bằng chứng xác thực về một số vụ việc liên quan tới đĩa bay ở một số địa điểm”.

Nguồn thông tin đồ sộ

Một trong những nguyên nhân chính khiến Bộ Quốc phòng Anh công bố các hồ sơ lưu trữ này là do nhu cầu quá cao của những nhà nghiên cứu về UFO, cũng như đòi hỏi của những người quan tâm đến vấn đề này khi họ dựa vào Luật tự do thông tin để buộc phải công bố các hồ sơ mật.

“Bộ Quốc phòng bị “ngập chìm” trong các đòi hỏi công bố về UFO theo Luật về tự do thông tin – Nick Pope nói – Nghiên cứu, phân loại từng hồ sơ vụ việc quả là công việc đáng sợ của bộ máy hành chính”. Tuy thế, Trung tâm lưu trữ quốc gia Anh hy vọng sẽ có rất nhiều người, từ những người duy tâm cho đến các nhà khoa học sẽ rất quan tâm đến việc công bố các hồ sơ mật này. Bởi đây là nguồn thông tin đồ sộ, phong phú nhất về đĩa bay mà họ được phép tiếp cận từ trước đến nay.

Cũng cần nhắc lại rằng, cách đây không lâu Cơ quan vũ trụ Pháp cũng công bố các tài liệu mật có liên quan đến UFO và đưa lên một website. Lúc đó, trong những ngày đầu có đến 220 nghìn người truy cập trang web này khiến bị sập mạng. Cho nên, Trung tâm lưu trữ quốc gia Anh đã sử dụng dịch vụ internet của các hãng nước ngoài có đường truyền dung lượng lớn đảm bảo cho việc có cùng nhiều người truy cập trong cùng một thời điểm.

Các trang tư liệu công bố chứa đựng nhiều nội dung hấp dẫn về đĩa bay, trong đó có nhiều nhân chứng tận mắt chứng kiến vụ việc. Các thông tin này đều được nhiều chuyên gia Bộ Quốc phòng Anh điều tra, phân tích và cung cấp cho một số bộ, ngành liên quan.

“Có rất nhiều giả thuyết giải thích về mối quan tâm của quân đội đối với đĩa bay và UFO – David Clarke, giáo viên khoa báo chí Đại học tổng hợp Sheffield Hallam, người được giao trọng trách giới thiệu các tài liệu này nói – Phần lớn nhân chứng là những người bình thường. Họ nhìn thấy cái gì đó không bình thường và quyết định kể lại cho ai đó về câu chuyện mà họ cho là có liên quan đến UFO”.

Những chuyện nửa tin, nửa ngờ

Một trong những vụ việc điển hình nhất là lá thư viết vào tháng 1.1985. Trong lá thư này người viết khẳng định là mình đã gặp và tiếp xúc với người ngoài hành tinh, khoảng 7 tuổi. Tác giả viết mình đã đến thăm cơ sở của người ngoài hành tinh ở Wirral và Cheshire đồng thời nhìn thấy đĩa bay bị rơi cách không xa tòa nhà thị chính ở Wallasey. Người này viết: “Phía trước của chiếc đĩa bay lao xuống nước, sau đó nó dần chìm xuống. Có cảm giác có một sinh vật tàng hình nào đó thoát ra từ nó”. Sau đó tác giả lá thư muốn có cuộc gặp giữa Chính phủ Anh và người ngoài hành tinh, nhưng không thành “vì những người ngoài hành tinh khác đã giết chết người kia”.

Ngoài ra cũng có những nhân chứng khá thuyết phục. Vào nửa đêm ngày Giáng sinh năm 1985, ba sĩ quan cảnh sát ở Wolking rất ngạc nhiên khi nhìn thấy quầng ánh sáng trắng trên quận Hoesell. Họ sợ rằng bản báo cáo
của mình về hiện tượng này sẽ không được chú ý nên đã ghi chú rất cẩn thận: “Báo cáo thật. Hai sĩ quan có thẩm quyền đã chứng kiến và có phần kinh ngạc”.

Ngày 5.9.1986 một viên phi công máy bay dân dụng mô tả rằng, phía bên trái chiếc máy

bay của anh ta, cách khoảng nửa hải lý có chiếc đĩa bay bay ngang qua. “Tôi không nghĩ đó là thiên thạch hay tên lửa. Nếu như là tên lửa thì cả tôi và cả phi hành đoàn không bị gây ấn tượng mạnh đến như thế”.

Trong hồ sơ cũng có một tư liệu được gọi là vụ việc trong rừng Rendlsem, nơi diễn ra cuộc tiếp xúc với đĩa bay gần cơ sở của lực lượng không quân Anh ở Suffolk. Vụ này thường được gọi là “sự kiện Roswell của Anh”, ám chỉ sự kiện Roswell ở Mỹ khi nhiều nguồn tin cho rằng không quân Mỹ giấu xác người ngoài hành tinh.

Trong tài liệu của một nhân viên Bộ Quốc phòng Anh có viết: “Chúng tôi cho rằng, sau sự kiện này đại tá Holt (lãnh đạo căn cứ không quân) đã không báo cáo tình hình trong suốt hai tuần lễ. Trong khi diễn ra vụ việc Holt đã không nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề về khía cạnh quốc phòng”.

David Clarke nói rằng, tài liệu trên “cho thấy không có sự bưng bít thông tin. Và đây là sự cởi mở của Bộ Quốc phòng Anh. Họ cho thấy mình hiểu biết như thế nào, và hiểu biết đến đâu đối với UFO”.

Lại có câu chuyện khác: Sáng sớm ngày 12.8.1983, một ông lão 77 tuổi ở Oldershot đi câu cá. Theo lời ông kể lại thì những người lạ của một chiếc đĩa bay đã tiếp xúc với ông. Họ cao khoảng 4 foot (trên 1,2m), mặc quần áo màu xanh lá cây, đội mũ đen có lưỡi trai. Họ đưa ông lão lên đĩa bay rồi nói: “Ông có thể đi. Ông đã quá già yếu và không thể là mục đích của chúng tôi”.

Ngày 5.8.1985 tại cánh đồng lúa mì ở gần thành phố Andover xuất hiện những vòng tròn cắt rất gọn và đều. Sĩ quan của Bộ Quốc phòng sau khi điều tra đã báo cáo là không tìm thấy bất cứ dấu tích nào.

Tựu trung, cho dù các hồ sơ chứa đựng sự thật, nhưng có lẽ ít ai tin rằng có đĩa bay và người ngoài hành tinh. Bởi, dù có mô tả như thế nào, có đầy lý lẽ thuyết phục ra sao, thì điều cuối cùng mà người ta cần nhất như xác chiếc đĩa bay rơi hay những vật dụng liên quan đến người ngoài hành tinh vẫn là con số không. Vậy có thể nào tin được những chuyện ly kỳ như thế qua lời nói!?

Hoàng Hoài Sơn – Thanh Niên Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *