Bên bờ hạnh phúc

9/08, 1:59 pm Bảo tàng thiên nhiên lớn nhất thế giới

Hẻm núi Nine Mile (9 dặm) ở Utah, Mỹ được biết đến là bảo tàng nghệ thuật ngoài trời lớn nhất thế giới, nhờ vào khoảng 10.000 bức khắc trên đá của người châu Mỹ bản địa hàng nghìn năm trước đây.

Tranh cãi đang nổ ra giữa các nhà bảo tồn và chính phủ về việc thăm dò và khai thác khí tự nhiên ở vùng đất này.


Một trong những bức vẽ nổi tiếng trên hẻm núi Nine Mile.


Các hình khắc ở đây còn trong tình trạng rất tốt. Con đường chính chạy qua hẻm đã được dời đi để bảo vệ các bức vẽ khỏi bụi và tiếng ồn. Khẩu hiệu bảo tồn của công viên này là "không được phép mang đi thứ gì, trừ các bức ảnh, và không để lại thứ gì, trừ các dấu chân".


Một số nơi trong hẻm có các biểu tượng, với các mô tả và hình vẽ không xác định được, và chúng trở thành đề tài cho các chuyên gia dịch thuật ngày nay.


Loại hình vẽ trên đá này được các nhà cổ nhân chủng học gọi là thuật khắc trên đá.


Các bức khắc mô tả động vật khá phổ biến ở đây.


Những hình vẽ trừu tượng thế này rất hứng thú với các nhà dịch thuật.


Nằm cách Wallington 20 dặm về phía bắc, phần lớn hẻm núi Nine Mile ở Utah vẫn còn nguyên thủy như nhiều thế kỷ trước, và cho du khách cơ hội trở về ngược thời gian.


Một chiếc xe tải chở bồn chứa tạo ra đám mây bụi khi nó đi qua con đường trong hẻm núi. Việc khoan khí ở đây đã được 4 năm và các nhà bảo tồn địa phương lo ngại rằng giao thông công nghiệp sẽ phá hủy các bức vẽ cổ đại và một vài vùng cư trú tự nhiên quan trọng nhất ở miền Tây.

T. An (theo ABC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *