Bên bờ hạnh phúc

Phong cảnh tự nhiên của Nhật Bản thay đổi tùy theo mùa trong năm, mỗi mùa mang một vẻ đẹp riêng biệt. Từ lâu, nếp sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của người Nhật đã hài hòa với sự biến đổi theo từng sắc thái tự nhiên.

Cây cối đâm chồi, nẩy lộc sau giấc ngủ đông

Mỗi mùa tại Nhật Bản là một bức tranh thiên nhiên sinh động. Chúng ta hãy cùng khám phá vẻ đẹp 4 mùa của nước Nhật và ảnh hưởng của nó lên văn hóa truyền thống cũng như cuộc sống của người dân nơi đây.

Vào mùa xuân, cây cối đâm chồi, nảy lộc sau giấc ngủ đông dài. Tuyết bắt đầu tan chảy dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời. Mùa xuân là mùa đầu tiên trong 4 mùa. Đây cũng là thời điểm người Nhật chào đón năm mới bằng nhiều lễ hội truyền thống rất ý nghĩa.

Ngay khi thời tiết dần ấm lên, hoa anh đào lần lượt khoe sắc dọc theo lãnh thổ Nhật Bản từ Nam lên Bắc. Khắp các thành phố, làng mạc hay trên đỉnh núi đều được nhuộm một màu hồng nhạt của loài hoa tượng trưng cho đất nước này.

Mùa xuân về, Nhật Bản như được nhuộm màu hồng nhạt của sắc hoa anh đào

Tại Nhật, hoa anh đào không nở đồng loạt cùng một lúc, mà nở theo từng khu vực. Miền Nam hoa nở trước, sau đó lan dần lên miền Bắc. Đến mùa hoa anh đào, người dân có thú vui đi ngắm hoa nở. Lễ hội ngắm hoa gọi là “hanami”.

Hanami có lịch sử rất lâu đời. Cách đây hàng trăm năm, vào thời Edo, khi hoa anh đào nở cũng là thời điểm mọi người cùng tụ tập bên dưới các tán cây để ngắm hoa. Họ mang theo thức ăn, rượu sake, vừa thưởng hoa vừa ăn uống, ca hát rất vui vẻ.

Loài hoa tượng trưng cho mùa xuân tươi đẹp của xứ sở mặt trời mọc

Mùa hè, khí trời trở nên oi bức trong cái nắng chói chang. Nhật Bản là nơi có nguồn nước dồi dào, nước hình thành nên các dòng thác, sông, suối, tạo nên cảm giác mát mẻ, hữu tình. Vào mùa hè, để tạm thời trốn cái nóng khó chịu, mọi người tìm nơi giải nhiệt bên các thác nước hay bờ sông, con suối. Họ thích thú được ngâm chân trong dòng nước mát lạnh. Mùa hè cũng là thời điểm có rất nhiều lễ hội và những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc. Và vì lẽ đó, pháo hoa đã trở thành biểu tượng cho mùa hè ở Nhật.

Pháo hoa đã trở thành biểu tượng cho mùa hè ở Nhật

Mùa thu là mùa thu hoạch. Các cánh đồng được phủ một màu vàng rực của những bông lúa chín trĩu hạt. Sau một thời gian dài cày cấy và chăm sóc, mùa thu là thời điểm người nông dân gặt hái thành quả do chính tay họ tạo ra. Khoảng giữa thu, vào đêm trăng rằm, người Nhật tổ chức lễ cúng trăng. Lễ vật gồm bánh gạo nếp dango và cỏ đuôi chó để cảm tạ về một vụ mùa bội thu. Mùa thu cũng là lúc núi rừng Nhật Bản khoác lên mình cảnh sắc rực rỡ. Nhiều nơi, lá phong bắt đầu chuyển từ màu xanh sang sắc vàng và đỏ, tạo nên phong cảnh thiên nhiên hấp dẫn. Đây là dịp lý tưởng nhất để tận hưởng vẻ đẹp mùa thu.

Mùa thu là lúc núi rừng Nhật Bản khoác lên mình cảnh sắc rực rỡ

Mùa hoa anh đào và mùa lá đỏ là hai mùa đẹp nhất tại Nhật Bản. Nếu hanami dùng để chỉ lễ hội ngắm hoa đào thì cụm từ “momijigari” đề cập đến thú thưởng ngoạn mùa lá đỏ.

Kết thúc quá trình đổi màu là lúc những chiếc lá phong đỏ rơi rụng đầy trên mặt đất báo hiệu mùa đông đang đến gần. Nhiều người Nhật cho rằng, mùa thu là thời điểm đẹp nhất trong năm. Vào lúc này, thời tiết khá mát mẻ, thiên nhiên lại tràn ngập màu sắc, rất thích hợp cho những chuyến du lịch, dã ngoại.

Mùa đông

Mùa đông đến khiến toàn bộ thế giới màu sắc của đồi núi thay đổi. Vẻ đẹp tươi tắn của mùa xuân và mùa thu không còn nữa, mà thay vào đó là một màu trắng xóa của băng và tuyết. Mùa đông đối với người Nhật không phải là thời điểm ảm đạm, mà là dịp để ngắm những bông tuyết bay trong gió để suy ngẫm và chờ đợi sức sống mới đang dần trỗi dậy.

Mùa đông đối với người Nhật không phải là thời điểm ảm đạm, mà là dịp để ngắm những bông tuyết bay trong gió để suy ngẫm và chờ đợi sức sống mới đang dần trỗi dậy

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *