Bên bờ hạnh phúc

Năm mới đang đến rất gần, Tường Vy quan niệm thế nào về mùa xuân?

Lúc còn nhỏ Vy rất thích Tết vì sẽ được thật nhiều bao lì xì mừng tuổi. Còn bây giờ thì sợ Tết lắm vì phải lì xì ngược lại (cười). Nói vui vậy thôi chứ mỗi năm Tết đến Vy thấy vui lắm vì đó là những ngày sum họp gia đình rất ấm cúng. Vy sống xa nhà nên rất thèm những buổi cơm gia đình. Những năm trước Vy không ăn tết cùng gia đình mà đi diễn, vì vậy năm nay Vy sẽ cố gắng giành nhiều thời gian cho gia đình. Khi người ta nghĩ tới mùa xuân là thường nghĩ tới những gì mới mẻ, tràn trề nhựa sống, khơi gợi cảm giác sảng khoái, tạo cho người ta nhiệt huyết bắt đầu công việc mới ….

Mùa xuân là sự khởi đầu cho tất cả, vậy Tường Vy thường có kế hoạch gì cho dịp xuân về?

Dịp xuân này, Vy sẽ giành cho mình ít thời gian về thăm Đà Lạt và đi du lịch cùng gia đình. Sau đó sẽ trở lại Sài Gòn và tiếp tục những ngày đi quay và đi diễn. Sắp tới Vy sẽ tham gia một phim mới của hãng phim Gia Đình Việt.

Lâu rồi không thấy xuất hiện trên truyền hình, Tường Vy giải thích sao về chuyện này?

Vy cũng xuất hiện hoài, tại anh không có thời gian xem tivi đó thôi. Tối thứ tư hàng tuần trên đài Vĩnh Long Vy thường xuất hiện lúc thì với vai trò MC, lúc thì quay tiểu phẩm chương trình “Chuyện của bé ”. Cuối tháng 11 vừa rồi Vy vừa quay xong phim “Nghe trà” hiện đang phát sóng trên kênh HTV9. Trong phim này Vy đóng vai Thu Kitty, một cô gái tính tình khá ấn tượng. Khi xem bạn sẽ “nhức đầu” vì cô gái này. Vy cũng tham gia trong phim “Hiệp sĩ đường phố ” và phim này cũng đang chiếu trên HTV9 vào các buổi chiều .

Nghe nói, đến hiện tại Tường Vy vẫn thui thủi đi về, mặc dù đã trải qua vài bận sóng gió?

Cuộc sống nếu không có sóng gió có lẽ sẽ rất nhàm chán. Nhưng sóng gió nhiều quá thì lại khiến con người ta mỏi mệt. Vy đã yêu và được yêu. Nhưng tiếc rằng khoảng thời gian hạnh phúc ấy trôi qua quá nhanh. Sóng gió trôi qua cuộc đời lại bình lặng. Nhưng đâu đó trong tâm hồn đôi khi ta vẫn cảm thấy nhói đau bởi những khỏanh khắc nhớ về kỷ niệm. Vy không phải là một người may mắn trong chuyện tình cảm nên bây giờ không dám yêu như thời “điếc không sợ súng”. Nhiều lúc lủi thủi đi về cũng thấy cô đơn lắm nhưng biết sao được. Vy không muốn trái tim mình bị tổn thương quá nhiều. Vy cần sự bình yên để tập trung vào công việc. Biết đâu một ngày nào đó sẽ có thêm một bóng hình “lủi thủi” theo Vy (cười).

Là phụ nữ, ai chẳng mong có được một tấm chồng, Tường Vy đã bao giờ nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ?

Mỗi lúc về thăm gia đình ba mẹ vẫn hay hỏi thăm về chuyện tình cảm của Vy. Ba mẹ luôn mong Vy tìm được một người thật lòng. Còn Vy thì vẫn “bình tĩnh ” trong chuyện tình yêu nên luôn trả lời bằng một nụ cười “ba mẹ đừng hối con sẽ rối ”. Vy thích có một gia đình để đi đâu mình cũng có cảm giác muốn quay về nhà. Và sau những mệt nhọc của cuộc sống mình tìm được sự chia sẻ. Nhiều lúc chỉ cần một bờ vai hay một tiếng nhõng nhẽo khóc nhè của trẻ con. Chút ấm áp ấy tưởng chừng dễ có nhưng thực sự thì không dễ chút nào. Vì trước tiên phải gặp được “người đàn ông của đời em ” thì mới có thể “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”. Chứ chưa gì mà “mơ” sớm quá thì nguy hiểm lắm.

Tại Tường Vy quá kén chọn đấy thôi!

Người ta thường nói vợ chồng là duyên nợ là định mệnh. Và Vy tin vào điều đó. Yêu chưa chắc đã ăn đời ở kiếp với nhau. Nói kén thì cũng không phải mà không kén thì cũng không đúng lắm. Hôn nhân là sự lựa chọn của cả cuộc đời. Hai mươi tư tuổi thì không già nhưng cũng không trẻ để lãng phí tuổi thanh xuân trong chuyện tình cảm. Vì vậy Vy không muốn những chuyện tình chóng vánh chợt đến chợt đi. Nên phải kén một chút để giảm bớt rủi ro.(cười lớn)

Phụ nữ thường già trước tuổi, vậy Tường Vy có sợ quan điểm đó không khi mà vẫn đang là lính “phòng không”?

Sợ già có lẽ đó là căn bệnh của phụ nữ. Nhưng không ai tránh được qui luật của tạo hóa. Vy cũng vậy thôi. Cũng sẽ già đi theo năm tháng “cái tuổi nó đuổi xuân đi” mà. Nhưng hiện tại so với các bạn cùng trang lứa thì Vy cũng chưa già lắm…Nếu một người yêu mình vì bề ngoài hay vì một điều gì khác có thể chỉ ra một cách rạch ròi thì đó không phải là yêu mà chỉ là sự lợi dụng. Khi mình không còn những điều để họ yêu họ sẽ ra đi. Khi cả hai người đến với nhau bằng cảm xúc và cùng nuôi cảm xúc ấy lớn dần thành tình yêu thì mới lâu dài được. Nên Vy không sợ tuổi tác làm mình già đi và ế chồng đâu!

Một lời chúc giành cho khán giả và bạn đọc và bạn đọc nhân dịp xuân về nhé?

Mùa xuân đến, chúc bác nông dân bớt giọt mồ hôi trên cánh đồng. Chúc anh công nhân luôn nở nụ cười. Chúc các doanh nghiệp ngày càng phát triển. Chúc những bà mẹ luôn yên lòng về con cái. Chúc những em bé mau ăn chóng lớn. Chúc bé lớn hơn có thật nhiều điểm mười. Chúc nhà nhà lúc nào cũng yên vui. Và lúc vui hãy xem tivi để ủng hộ cho phim Việt!

Cảm ơn Tường Vy về cuộc trò chuyện thú vị này!

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *