Bên bờ hạnh phúc

Bên cạnh sự cống hiến hết mình của Tuấn Ngọc trong đêm nhạc 'Cỏ hồng' ở khán phòng Ngụy Kon Tum, danh ca Tuấn Ngọc khiến khán giả Hà Nội một thoáng chạnh lòng khi ông liên tục nhầm lời ca khúc 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'.

Không thể phủ nhận những giây phút thưởng lãm âm nhạc lãng mạn đầy chất thơ mà ca sĩ Tuấn Ngọc cống hiến cho khán giả thủ đô vào tối qua. Nhưng sự tập dượt chưa kỹ của ông và ban nhạc đã khiến quý ông lịch lãm được một phen ngại ngùng khi hát sai lời ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Không may hơn nữa, đây lại là một món quà đặc biệt mà ông chia sẻ mình muốn dành tặng khán giả thủ đô, một bài hát về Hà Nội từng gắn bó với tên tuổi Tuấn Ngọc trước đó.

 

 

Nếu không kể đến thói quen thay "em bên tôi" trong câu hát nguyên bản: "Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp" thành: "Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp", Tuấn Ngọc còn nhớ nhầm "Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay, hơi ấm trao nhau tuổi thơ ngây", mà đáng lẽ câu nguyên bản phải là "Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay, hơi ấm trao em tuổi thơ ngây".

Sai lầm này vẫn tiếp diễn khi quý ông hát: "Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, quán cóc liêu xiêu một câu thơ" thay vì đúng lời: "Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ". Sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ đã khiến ông một phút thấy bối rối và mất sự tự tin. Nhiều khán giả tinh ý đã nhìn thấy, trong khoảng nhạc dạo giữa hai lần hát, ca sĩ Tuấn Ngọc còn tranh thủ nhẩm lại lời ca khúc.

Một chút không hài lòng trước sự nhầm lẫn không đáng có của quý ông lịch lãm, những tràng pháo tay dành cho Tuấn Ngọc dường như có phần hơi kém cuồng nhiệt hơn các phần trình diễn trước. Nhận ra được sự hời hợt của khán giả, quý ông lịch lãm đành ngượng ngùng chữa cháy bằng cách thú nhận: “Mỗi lần tôi hát bài này, tôi đều cảm thấy ngượng nên rất hay quên lời. Vì tôi đã qua lâu rồi cái tuổi tan trường”. Sự thành thật của ông đã khiến khán giả cười ồ và tạm gác lại sai sót không đáng có để tiếp tục thưởng thức những phần trình diễn da diết, tình cảm của ông trong đêm nhạc Cỏ hồng.

Đây không phải lần đầu tiên danh ca nổi tiếng hải ngoại bị hát sai lời, quên lời. Trước đó tại Duyên dáng Việt Nam 17, vì quá nôn nóng được tri ân khán giả Hà Nội, Tuấn Ngọc bất chấp cả thời tiết giá lạnh miền Bắc đã khiến cổ họng ông bị khản, quyết hát cho được ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Tuy nhiên, sự hồi hộp quá đà của Tuấn Ngọc đã làm cho ông bỗng dưng quên lời ca khúc đến lộ liễu. "Đau thương" này tại Duyên dáng Việt Nam, vẫn được Tuấn Ngọc nhắc nhở cho mãi về sau, trở thành bài học đắt giá của ông trong nghề hát.

 
Nhạc sĩ Phạm Duy tặng hoa cho con rể

 

Bên cạnh hai bài hát đưa tên tuổi của Tuấn Ngọc lên đài danh vọng Về đây nghe em, Riêng một góc trời, ông còn trình diễn rất thành công những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật như Gọi nắng, Khúc thụy du, Bây giờ tháng mấy, Smoke in your eyes, Tình cầm, Tiễn em, Tình tự mùa xuân, Nỗi lòng, Chiều một mình qua phố… Hài lòng với phần trình diễn của con rể, nhạc sĩ Phạm Duy đã xúc động: “Bố đi theo con đã lâu rồi nhưng chưa bao giờ bố thấy một đêm nhạc hay như thế này. Đây thật sự là một không gian âm nhạc”.

Bên cạnh Tuấn Ngọc, nhân vật chính thứ hai Nguyên Thảo cũng đã để lại cho khán giả thủ đô những ấn tượng tốt đẹp. Mặc dù bài mở màn Họa mi núi rừng của Nguyên Thảo không thể làm nóng sân khấu, nhưng sau khi có sự giúp đỡ của Tuấn Ngọc, cô đã chứng tỏ mình với Thu cạn, Nếu một mai em sẽ qua đời, Because you love me và một bản song ca lãng mạn với Tuấn Ngọc. Chất giọng cao, đầy nội lực đã giúp cô chinh phục được khán giả khó tính để đến khi ra về, có khán giả còn tuyên bố: "Tôi thích Nguyên Thảo rồi đấy".

 

Khoảnh khắc đứng chung sân khấu hiếm hoi của Tuấn Ngọc và Nguyên Thảo với ca khúc Đồng Xanh

 

 
Ký tặng đĩa sau buổi diễn

 

Theo xzone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *