Hai người anh trai của “giọng ca thiên thần”, John và Gerry Boyle, lo em gái mình không thể chịu nổi áp lực từ cuộc sống của một người nổi tiếng, dẫn đến bị khủng hoảng về tinh thần.

“Việc di chuyển thường xuyên trên khắp thế giới và những điều người nổi tiếng cần phải làm khiến Susan như kiệt sức. Cô ấy cũng thường xuyên thấy lo lắng và cô đơn”, Gerry nói. Hai anh trai của cô cho rằng Boyle cần được chăm sóc đặc biệt cả về tinh thần 24/24.

 

Susan Boyle thấy trống trải và cô đơn mỗi khi về nhà muộn.

Bạn thân của Boyle, Lorraine Campbell, cho biết dạo này cô cũng hay có biểu hiện không ổn định. Đôi khi ca sĩ 47 tuổi đến thăm bạn vào lúc đêm khuya vì thấy buồn và cô đơn. “Cô ấy thường thấy trống trải vào đêm khuya. Boyle tìm đến với tôi để chia sẻ và sáng hôm sau tôi phải đưa cô ấy về vì rất lo lắng cho cô”, Campbell cho biết.

Trước đó, vào tháng 1/2010, một người lạ mặt đã đột nhập căn hộ của Susan Boyle. Người này ngay lập tức bỏ trốn và không để lại dấu vết khi nghe thấy có tiếng mở cửa. Sau vụ việc trên, đội ngũ vệ sĩ được cử đến để bảo vệ nhà Boyle 24/24. Giờ đây, thêm những bất an về tinh thần, “ca sĩ xấu xí” của nước Anh có lẽ cần đến một chuyên gia tâm lý bên cạnh cô suốt cả ngày.

Theo datviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *