Thỏa sức cười

Nhấn nút bắt đầu cuộc đua sớm nhất, khi các hãng khác vẫn án binh bất động là Nhật ký Bạch Tuyết của đạo diễn Lê Bảo Trung, do anh đồng tác giả kịch bản với một nhóm bạn trẻ. Một câu chuyện "giả cổ tích" với nàng Bạch Tuyết da đen, hát dở nhưng xinh đẹp, trong sáng và nhân hậu. Hoa hậu thời trang Trúc Diễm đã hết mình với vai diễn có những cảnh quay "hết hồn" như: té từ trên cao xuống, đu dây toòng teng từ tầng 8, lội suối và hóa trang đen thui hàng tháng ròng rã. Ngoài hai người mẫu Trúc Diễm và Vĩnh Thụy (vai hoàng tử giả), Nhật ký Bạch Tuyết còn gây chú ý với diễn xuất của NSƯT Hồng Vân, Trung Dân, Tấn Beo, Minh Nhí, Trịnh Kim Chi…

Cùng vị "hài" còn có Công chúa teen và ngũ hổ tướng của hãng phim Phước Sang, Lê Lộc đạo diễn. Phim trung thành với "phong cách Phước Sang" khi quy tụ hàng loạt các ca sĩ teen tên tuổi: Yến Trang, Bảo Thy, Đông Nhi, Ưng Hoàng Phúc, Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy, Chí Thiện, Phước Thịnh… Phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên hài: Hoài Linh, Tấn Beo, Hiếu Hiền, NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Việt Anh, Hoàng Sơn, Kim Ngọc… Phim này do nhà báo Thạch Tuyền viết kịch bản, kể về cuộc sống nổi tiếng và tai tiếng của một ca sĩ nhạc teen được ưu ái là Britney Bích. Nổi tiếng sớm đi kèm với sự hư hỏng, Bích sẽ được cuộc sống dạy cho những bài học đích đáng để hiểu được những giá trị sống. Thông điệp có phần đơn giản, nhưng phim hứa hẹn những màn hài hước "nổ tung rạp" như lời hứa của nhà sản xuất.

Lãng mạn với khát vọng và tình yêu

Được xem là bộ phim nhạc kịch thực thụ đầu tiên của điện ảnh Việt với phần lớn đối thoại của các nhân vật được hát (thay vì nói), sự kỳ vọng của người hâm mộ dường như đang đặt quá nặng lên vai của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khi lần đầu tiên, anh thực hiện giấc mơ của mình: một bộ phim nhạc kịch. Với phần âm nhạc chính do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh thực hiện cùng nhạc sĩ Huy Tuấn, Những nụ hôn rực rỡ đang gây chú ý với những mối tình, những cảnh lãng mạn. Phim được thực hiện ở resort Ngọc Sương (Cam Ranh), "bối cảnh trong mơ” với một chiếc cầu gỗ dài bắc qua vịnh, biển. Trên chiếc cầu gỗ này, cô dọn phòng (Minh Hằng) đã thổ lộ cảm xúc với chàng trai cô yêu. Cô chủ Lam (Thanh Hằng) đã hướng tầm mắt ra xa và mơ mộng đến ngày thành… ngôi sao ca nhạc. Cũng trên chiếc cầu này, những nụ hôn rực rỡ của nhiều đôi đã tìm thấy nhau.

 

Cảnh trong phim Những nụ hôn rực rỡ – Ảnh: BHD

Trong khi đó, cũng lãng mạn với tình yêu nhưng mang màu sắc liêu trai là phim Khi yêu đừng quay đầu lại của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Nội dung phim kể về Nguyên Xuân – một cô gái xinh đẹp, biết múa, yêu một anh chàng có tiếng kèn liêu trai. Rồi một ngày, cô điếng hồn nhận ra anh chỉ là một… hồn ma. Chuyện tình giữa người và ma vốn không lạ với màn ảnh thế giới. Nhưng, mang một câu chuyện tình buồn, có màu sắc ám ảnh tâm linh như thế vào bữa tiệc phim Tết quả là nước cờ lạ của nhà sản xuất.

Lãng mạn xen lẫn hài hước là Để mai tính (đạo diễn Charlie Nguyễn). Đến nay, đây có lẽ là bộ phim "tiết kiệm thông tin" nhất với độc giả – khán giả, khi nội dung chỉ được tiết lộ nhỏ giọt. Phim xoay quanh chuyện tình của Mai – cô ca sĩ Việt kiều chuyên hát ở các khách sạn, được một "đại gia" và một tài xế theo đuổi. Những bất ngờ xảy đến với họ khiến mọi việc phải ở thế bị động: "để mai tính". Nam diễn viên vừa đoạt giải Bông sen vàng Dustin Nguyễn và nữ diễn viên Kathy Uyên đóng cặp với nhau.

Góp vào danh mục phim Tết còn có Tây Sơn hào kiệt của gia đình Lý Huỳnh. Phim kể về những chiến thắng oanh liệt của vua Quang Trung và mối tình đẹp của ông với công chúa Ngọc Hân. 15 năm trước, những bộ phim cổ trang từng thống lĩnh màn bạc và thu hút khán giả nhiệt tình đến xem. Nhưng đến thời điểm hiện nay, khán giả chọn phim nào vẫn còn là ẩn số.

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *