Bên bờ hạnh phúc

Đến với cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc America"s Got Talent, Jackie đã chọn thể hiện tác phẩm O Mio Babbino Caro, một trích đoạn trong vở opera Gianni Schicci. Đã có khá nhiều ca sĩ nổi danh trình bày bản nhạc này và cô bé tóc vàng xinh xắn thể hiện bài hát chuyên nghiệp không kém gì họ. Jackie Evancho đã được đặt ngay biệt danh Susan Boyle của nước Mỹ sau phần thể hiện của mình.

Khi cô bé biểu diễn xong khán giả vỗ tay không ngớt còn giám khảo thì ngỡ ngàng không thể nói lên lời. Phải mất đến mấy phút nữ giám khảo Sharon Osbourne mới thốt lên: “Tôi chưa từng được chứng kiến một điều kỳ diệu đến thế. Một cô bé con 10 tuổi sở hữu giọng hát của một ca sĩ trưởng thành”. Một giám khảo khác cũng không ngần ngại bày tỏ sự tán dương: “Nước Mỹ ngày mai sẽ phát điên trước một cô bé xinh xắn có giọng hát như một thiên thần”.

Jackie Evancho đã giành ngay tấm vé vào bán kết của cuộc thi. “Cháu cảm thấy thật tuyệt vời, nhất là khi được vào vòng trong và theo đuổi giấc mơ của mình. Cháu không nghĩ mình làm được điều đó”, giọng ca nhí không kìm được xúc động khi biết mình được lọt vào vòng trong.

Evancho đến từ thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ. Mẹ cô bé chính là người phát hiện ra năng khiếu của con gái khi một lần tình cờ nghe cô bé hát một vài ca khúc trong bộ phim Phantom Of The Opera năm 8 tuổi. Kể từ đó, bố mẹ Jackie đã tìm một huấn luyện viên thanh nhạc để giúp con phát triển giọng ca trời phú. Jackie cũng từng phát hành một album mang tựa đề Prelude To A Dream.

Theo datviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *