Ngô Mỹ Uyên, người đẹp từng là hoa hậu Thời trang quốc tế Ai cập 1999 và hiện đang là diễn viên kiêm ảo thuật gia, mở đầu cuộc trò chuyện bằng một thái độ vừa cởi mở nhưng cũng vừa dè dặt của một người đã đủ dày dạn trong thế giới showbiz…

Đã đến lúc nghĩ về một gia đình nhỏ

Nhìn Ngô Mỹ Uyên, người ta thấy hình ảnh của một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, thành công… nhưng Uyên còn có ước mơ nào đó lớn lao hơn nữa?

Ước mơ của Uyên là một ngày nào đó ngành nghệ thuật ở Việt Nam sẽ được công nhận trên thế giới, vì trong nỗ lực nhỏ nhoi của mình Uyên đã cố gắng quảng bá hình ảnh đất nước trong những năm qua.

Trước đây, Uyên từng có thời gian bốn năm đi quảng bá ẩm thực Việt ở Nhật Bản, mỗi năm lễ hội diễn ra hai lần (mỗi lần kéo dài một tháng, lúc nào Uyên cũng mặc áo dài). Uyên và một người bạn mời hai khách sạn ở Sài Gòn và Hà Nội tham gia vào lễ hội, rồi đích thân tổ chức. Đó là thời điểm người Nhật chưa hề biết nhiều đến ẩm thực Việt cho đến khi nhà hàng Việt đầu tiên được mở tại Tokyo…

 

 

Thế còn một ước mơ nhỏ bé, giản dị nhất thì sao?

Là làm được điều gì đó cho bản thân, mà hiện tại là Uyên đang nghĩ đến một gia đình nhỏ của mình với những đứa trẻ.

Tham vọng của một người phụ nữ muốn có tất cả, muốn mọi người biết đến mình… có đúng với Ngô Mỹ Uyên?

Hoàn toàn không đúng. Uyên là một người phụ nữ, Uyên mong muốn được công nhận và được tôn trọng bình đẳng như nam giới. Vì vậy mà Uyên nỗ lực, cố gắng hết mình trên nhiều lĩnh vực để làm được điều đó… Uyên làm việc chăm chỉ, tốn nhiều thời gian và công sức để hoàn thành mục tiêu mà chính bản thân Uyên đề ra và cố gắng theo đuổi trong cuộc hành trình cuộc đời mình. Khi Uyên đưa ra mục tiêu và ước nguyện thì Uyên bằng mọi cách phải thực hiện cho bằng được, không bao giờ bỏ cuộc.

Sau tất cả những danh lợi đã có, để tận hưởng điều đó chỉ cần một mình Ngô Mỹ Uyên là đủ hay Uyên làm tất cả những điều đó để có một cơ hội sau này có thể kể cho con cái (hay chồng của mình) về những bước đường thành công cũng như gian khó mà mình đã trải qua?

Điều quý giá nhất là Uyên tìm được cảm giác mãn nguyện khi mình làm được điều gì đó cho bản thân, và mang lại được niềm vui cho gia đình mình. Vì họ tự hào về mình, về những gì mình đã làm và đạt được trong cuộc sống. Dĩ nhiên khi Uyên có được gia đình nhỏ của mình sau này thì Uyên cũng sẽ hãnh diện để chia sẻ những gì Uyên đã trải qua.

Chuyện gì khiến Uyên cảm thấy thất vọng nhất trong cuộc đời mình?

Cho đến bây giờ Uyên vẫn chưa thực hiện được một liveshow ảo thuật tại Việt Nam cho khán giả Việt Nam được xem, đó là một cảm giác thất vọng. Đi diễn ở Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới, nhưng vẫn chưa một lần được diễn cho chính những khán giả gần gũi nhất ngay trên đất nước của mình, Uyên vẫn thao thức mãi về điều này… Chi phí cho một show ảo thuật quá lớn, đó chính là trở ngại không dễ gì vượt qua được.

Đằng sau những hào nhoáng, vinh quang của một con người vẫn còn những điều rất khó khăn và rất thật khác, Uyên có bao giờ nghĩ đến chuyện viết một cuốn hồi ký để xuất bản?

Về hồi ký thì theo Uyên hiểu không phải ai cũng làm được điều này, phải tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng nếu có nhà xuất bản nào đó tài trợ thì Uyên sẵn sàng bước vào hành trình đó…

Giây phút nào trong một ngày 24 tiếng, Uyên cảm thấy đó là lúc mình được thấy chính mình một cách thật sự nhất, phụ nữ nhất?

Trong quỹ đạo của một ngày, Uyên trân trọng nhất thời gian buổi sáng khi mình vừa thức dậy. Vì trong thời khắc ấy, điều đầu tiên Uyên nghĩ đến là một ngày mới với bao nhiêu cơ hội đang chờ đón mình, đi tiếp một con đường dài trong cuộc đời mà mình đang đi… Trong tương lai Uyên tin là mình sẽ cảm nhận được nhiều hơn nữa khi bên cạnh mình có một gia đình nhỏ cùng đồng hành.

 

Việt Nam – nơi để nói câu " trở về"

Chọn cách đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam, với Uyên có phải là lựa chọn để Uyên nhận ra không nơi nào mình sống gần gũi và thoải mái nhất như ở Việt Nam – nói chính xác hơn là ở TP.HCM?

Năm 2001, Uyên đến Mỹ. Khi sống ở Việt Nam, Uyên luôn luôn hiểu đó là nhà của mình, là nơi mà Uyên mong muốn được nói câu trở về nhà. Còn sống ở Mỹ, thì do môi trường làm việc thoải mái, nơi mà Uyên có nhiều cơ hội để kiếm ra tiền, trang trải cho cuộc sống tốt hơn, tìm thấy nhiều cơ hội cho bản thân và cho nghề nghiệp… Lúc nào trở về Việt Nam, điều đầu tiên mà Uyên muốn làm là phải đi ăn uống, vì sống ở nước ngoài thì không bao giờ có cơ hội “thoả mãn” hết các món ăn Việt Nam…

Uyên có bao giờ dự tính cho một dự án nào đó có liên quan đến TP.HCM?

Uyên đã từng làm một TV show dài 30 phút nói về TP.HCM và 30 phút nói về Hà Nội cho các chương trình giới thiệu về du lịch ở Mỹ. Và một chương trình TV với các diễn viên nổi tiếng của Hollywood đến Việt Nam tham gia hoạt động thiện nguyện do Uyên khởi xướng. TV show này có tên là Break the silence, thực hiện từ tháng 10 năm ngoái tại TP.HCM và Hà Nội với hoạt động chính là trao máy trợ thính cho các em bị khiếm thính.

Chương trình được đề cử giải Emmy Awards tháng 6 vừa qua tại Mỹ. Tuy không đạt giải nhưng đã có thêm rất nhiều người thiện nguyện biết đến. Hiện nay hoạt động này vẫn đang tiếp diễn.

Có thông tin Uyên đã lên kế hoạch cho việc tổ chức một đám cưới vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau với bạn trai người Ý có tên là Marco?

Là phụ nữ ai cũng mong muốn có một đám cưới trong cuộc đời của họ, Uyên cũng không ngoại lệ. Còn vào thời gian nào thì hãy đợi đấy. Chính bản thân Uyên cũng muốn mong chờ xem điều gì sẽ đến.

Và Uyên sẽ không bao giờ để mình chờ đợi một cách vô nghĩa nên Uyên vẫn tiếp tục những công việc mình đang làm lúc này. Hiện tại Uyên nghĩ là mình đã tìm được người đàn ông mà Uyên muốn chia sẻ cuộc đời mình.

 Bản thân Uyên có nghĩ những chuyến đi khắp nơi trên thế giới, đến thời điểm này đã là quá đủ với một phụ nữ?

Trên thế giới ngày hôm nay, có quá nhiều điều tuyệt vời để khám phá cho bản thân và cuộc sống. Bản thân Uyên may mắn là được trải nghiệm rất nhiều do có thời gian sống và làm việc ở nhiều nước khác nhau, Uyên thấy điều đó là một thế mạnh không dễ gì ai cũng có được… Uyên chưa bao giờ có ý nghĩ trong đầu là điều mình đã và đang làm là quá đủ. Không có khái niệm thế nào là đủ. Không có gì là dừng lại trong thế giới này mà…

Ước mơ về một đám cưới xuất hiện trong ý nghĩ của Ngô Mỹ Uyên lâu chưa, hay chỉ có khi Uyên gặp được Marco? Một gia đình đầm ấm trong tưởng tượng của Ngô Mỹ Uyên thì như thế nào?

Kế hoạch tương lai về đám cưới hay gia đình thì thật sự Uyên mới bắt đầu có ý tưởng trong đầu, nên bây giờ Uyên mới nghĩ về nó, và vì mới nghĩ nên chưa hình thành được điều gì rõ ràng cả. Nhưng về những đứa trẻ thì Uyên luôn mong muốn đấy là hai. Hai sẽ chia sẻ với nhau dễ dàng hơn là một.

 

Chứng tỏ được mình là điều khó

Hôm nay có khác nhiều lắm không so với ngày 20 tuổi?

Quan niệm của Uyên là không bao giờ bỏ cuộc. Uyên vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội và sẵn sàng cho những cơ hội. Những năm 20 tuổi, Uyên chưa nhìn nhận được hết những cơ hội cũng như khả năng mà mình có được. Nhưng ngày hôm nay thì mình đã biết cách nắm bắt rõ ràng rồi.

Thỉnh thoảng Uyên có cho phép mình làm một điều gì đó bất thường trong cuộc sống?

Uyên rất thích cách sống để cho bản thân được bay bổng, nên có lúc Uyên sẽ nói có với điều bất thường nào đó trong cuộc sống. Ngược lại Uyên cũng biết nói không cho những điều mà Uyên cho là mình phải thận trọng…

Theo Uyên, điều điên khùng nhất mà Uyên từng làm là đến Mỹ và tìm cơ hội cho nghề nghiệp của mình khi trong tay chưa có cơ hội nào… Chính xác là không hề được giới thiệu hay quen biết hay có việc làm cụ thể nào khi đến với nước Mỹ.

Lần gần đây nhất Ngô Mỹ Uyên rơi nước mắt là vì ai hay vì sự việc gì?

Đó là lần Uyên làm chương trình từ thiện khi đi trao các máy trợ thính cho các em nhỏ khuyết tật. Uyên đã rơi nước mắt khi đoàn đang quay phim các em nhỏ khuyết tật của các gia đình nghèo bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Khi tiếp xúc với từng em, từng hoàn cảnh Uyên có thể cảm nhận hết được những tâm tư tình cảm của các em trong cuộc sống. Uyên đã có cơ hội đem đến âm thanh đầu tiên cho các em. Uyên hy vọng khi các em nghe được thì các em sẽ nói được.

Theo tintuconline
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *