Bên bờ hạnh phúc

Tết là mùa hoạt động cao điểm của các nghệ sĩ, đặc biệt là giới sân khấu, ca nhạc. Vì vậy rất nhiều cái tết, thay vì được "du xuân" như mọi người, thì họ – những người nghệ sĩ, lại đem sức mình phục vụ cho khán giả "vui xuân". Thậm chí có người còn tiết lộ rằng "mình hổng biết Tết là gì…". Với nghệ sĩ, giây phút được tận hưởng không khí xuân cùng gia đình là điều quý giá nhất.

Nghệ sĩ Kim Xuân

 

Vì lịch diễn, lịch quay của tôi và con trai đều rất bận rộn nên trong dịp đầu năm, những chuyến du xuân đối với gia đình tôi thường chỉ là về quê thăm bà con, bạn bè là chính. Hầu như năm nào cũng vậy, gia đình tôi không có thói quen đi du lịch xa. Bởi lúc nào tết đến cũng bận đủ việc. Nhưng dù bận thế nào thì việc xông đất, đi chùa và chúc tết, truyền thống này không bao giờ bỏ.

Ca sĩ Nguyên Vũ

 

Thường thì những ngày tết, Vũ phải đi lưu diễn rất nhiều. Mỗi khi đi diễn Tết, mẹ Vũ thường chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để mang theo, có năm còn mang cả nồi cơm điện và gạo nữa. Vì kết thúc chương trình thường rất khuya, mà ở miền Tây, Tết nhất giờ đó đâu còn ai bán buôn gì, nên Vũ về khách sạn…tự nấu cơm ăn thôi. Vũ thường diễn ở tỉnh, quen cảnh một mình nơi xứ lạ, nhờ vậy mà Tết cũng đỡ buồn hơn.

Ca sĩ Hải Yến (Tiếng hát truyền hình 2005)

 

Đối với Yến, Tết là sự sum họp gia đình, là sự thiêng liêng của bàn thờ gia tiên, là sự kết thúc của năm cũ để bắt đầu 1 năm mới tươi sáng hơn, là lúc nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả, là mùa nhộn nhịp nhất trong năm, là thời điểm mà người ta có thể bỏ qua cho nhau nhiều bất đồng hay khúc mắc…Và cứ thấy mẹ chuẩn bị lá dong gói bánh, cắt củ hành để muối, hay ngửi thấy mùi là mùi lá sả…là biết Tết sắp đến rồi.

Yến thích đón giao thừa với gia đình và bạn thân rồi giúp mẹ sắp mâm cỗ. Bánh chưng là phải có rồi này, một con gà trống luộc cài một bông hoa hồng ở miệng, canh măng nấu với sườn, một đĩa giò lụa, một đĩa chả giò, một đĩa đồ xào, một đĩa gỏi, củ hành, củ kiệu muối, một đĩa tôm hấp…Nói chung là nhiều lắm, Yến không nhớ hết nữa.

Tết đến còn phải dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất: Chăn mền, rèm cửa phải thay mới hoặc giặt sạch sẽ. Tường nhà được sơn lại cho mới. Bàn tủ giường ghế cũng phải lau chùi sạch sẽ, đặc biệt là bàn thờ gia tiên. Giáp Tết thì đi sắm mai đào hay cây quất (cây tắc). Rồi mua cây nêu, câu đối, bao lì xì, đồng tiền vàng…về treo khắp nhà để cầu một năm được may mắn, an khang, thịnh vượng.

Ca sĩ Lam Trường

 

Hồi Trường còn nhỏ, cứ vào khoảng 27,28 âm lịch là cả nhà lại tất bật gói bánh tét. Do không khéo tay nên tôi được giao nhiệm vụ lau lá, xếp bánh vào nia rồi bỏ vào nồi, sau đó thức đêm để canh lửa. Với tôi không gì thú vị bằng việc trải một chiếc chiếu ra sân, vừa canh lửa vừa ngó trời ngó đất.

Mà hồi ấy, xóm tôi hay có vụ ăn trộm bánh tét lắm. Lần nọ, khi vừa lấy nước trở ra, tôi bắt gặp thằng nhóc hàng xóm đang mở nắp nồi, thế là a lê hấp, tôi phi vào nhà, lấy cây chổi lông gà, đét nó mấy cái. Hậu quả là, gia đình thằng nhỏ qua "mắng vốn" ba mẹ, cũng may đang là tết nên được hưởng "án treo", qua Tết thì ba mẹ quên luôn nên không "truy cứu" nữa.

Năm nay cũng như mọi năm tôi đón tết với gia đình lớn của mình. Trong những ngày Tết chắc chắn tôi sẽ gọi điện thoại chúc Tết cho bố mẹ của An (vợ Lam Trường – hiện đang ở Mỹ) bên đó, chúc tết cho An và bé. Năm mới tôi mơ ước có một gia đình hạnh phúc, sức khỏe thật dồi dào để làm được nhiều việc. Riêng với khán giả thì mong sao mọi người thật thành công và luôn vui vẻ trong cuộc sống. Tôi cũng mong sao đất nước Việt Nam mình sẽ được khởi sắc trên nhiều mặt và phát triển tốt trong năm mới.

Ca sĩ Thanh Thảo

 

Đến nay thì Thảo vẫn nhận được lì xì của ba mẹ, đó là nét truyền thống của gia đình từ bao năm nay. Ngoài ba mẹ Thảo còn nhận được lì xì từ các ca sĩ lớn tuổi hơn mình. Nếu không đi diễn hoặc có kế hoạch gì đặc biệt, Tết đến, Thảo sẽ quây quần bên gia đình và cùng mẹ cúng giao thừa.

Sau đó là cùng trò chuyện với mọi người trong nhà về những điều mà một năm qua Thảo đã gặp. Tết năm nào Thảo cũng có kỷ niệm đẹp với khán giả và bạn bè, đi hát được vỗ tay và lì xì nhiều quà lắm! Thích nhất mùng 2 và mùng 4 Tết bạn bè trong giới tề tựu về nhà mình "quậy" rất vui! Thảo mê nhất là món thịt kho nước dừa với bánh tét. Ôi, nhắc đến đã thấy nôn nao trong lòng…

Theo giadinh, tintuconline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *