Dương Triệu Vũ – giọng ca quen thuộc trên một sân khấu hải ngoại, đang rất hào hứng trước live show đầu tiên của anh tại VN – Thiên thần trong đêm (diễn ra ngày 19/3 tại sân khấu Lan Anh). Vũ cũng vừa phát hành album Mãi mãi bên em tại VN, với sự trợ giúp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Công ty Tiếng Hát Việt. Ngoài ra, Vũ còn khiến nhiều khán giả chú ý vì anh là em ruột của danh hài Hoài Linh.

 

Là ca sĩ độc quyền cho Tiếng Hát Việt tại VN, Vũ được Mr. Đàm định hình theo phong cách trẻ trung, hiện đại. Do vậy, album mới ra mắt của anh là sự hòa quyện giữa nhạc trẻ và thời trang, giúp anh không bị lẫn vào những ca sĩ nhạc trẻ khác. Điểm mạnh của Vũ là có giọng hát truyền cảm, vũ đạo tốt, dễ cuốn hút khán giả trẻ.

Chọn đầu quân cho công ty của Mr.Đàm là một quyết định khá khôn ngoan của Vũ. Anh giải thích đơn giản: "Có thể có người nói tôi "đu" theo tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng để nổi tiếng. Nhưng thật ra, tôi theo anh Hưng vì bố mẹ tôi xem anh như con trong nhà. Anh Hưng cũng là một ông bầu mát tay, có tầm ảnh hưởng nhất định trong làng nhạc. Điều quan trọng là khi về với công ty của anh Hưng, tôi được định hướng đúng, có môi trường phát triển khả năng với sự trợ giúp của một êkíp chuyên nghiệp".

Ethan Thôi (Thôi Cẩm Thành) là giọng ca đã gây ấn tượng mạnh với khán giả phòng trà Văn Nghệ thời gian qua. Những live show mini của anh thật sự làm khán giả ngạc nhiên về cách hát blue jazz rất hiện đại. Đêm diễn của Thành tại phòng trà này còn tiếp tục vào ngày 5/3 với các ca khúc Và từ đây, Làm lại từ đầu, Hoa và mưa, Sometimes when we touch

 

Được biết, Thành đã đi hát với ban nhạc Viễn Phương tại Melbourne, Úc từ năm 2000. Anh tự nhận, thuở ban đầu mình "hát rất yếu nên phải nỗ lực nhiều để rèn thanh nhạc". Do ở Úc, ca sĩ muốn "dụng võ” bắt buộc phải hát live 100%, nên Thành tiến bộ rất nhanh. Anh từng ký hợp đồng lưu diễn xuyên Úc với đoàn ca múa kịch Miss Saigon musical. Hết hợp đồng này, anh quyết tâm về nước lập nghiệp.

Về VN, Thành gây ấn tượng với album Không gian bách biến mang màu sắc lạ, kết hợp pop ballads và dance. Sau 10 năm đi hát, Thành tự nhận anh đã thỏa với ước mơ "tích lũy đủ kinh nghiệm, dành dụm đủ tiền để về VN hát, phát hành album, sống hết mình với đam mê ca hát".

Nếu có điều gì góp ý với Vũ và Thành, có lẽ chỉ là việc hai giọng ca này nên phát huy thêm nam tính, bớt điệu đà lại. Trong làng nhạc Việt hiện đã có quá nhiều nam ca sĩ thiếu… nam tính!

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *