Bên bờ hạnh phúc

Qua những nỗ lực về chuyên môn và cách hành xử văn minh của các “thần tượng” trong cuộc thi Việt Nam Idol 2010, công chúng đã có cơ sở để tin tưởng về một luồng gió mới tươi trẻ, hiểu biết, tài năng, đủ tự tin “lôi cuốn thế giới”.

Qua những nỗ lực về chuyên môn và cách hành xử văn minh của các “thần tượng” trong cuộc thi, công chúng đã có cơ sở để tin tưởng về một luồng gió mới tươi trẻ, hiểu biết, tài năng, đủ tự tin “lôi cuốn thế giới”. Ảnh: Quân Nam

 

Có lẽ sẽ còn khá lâu mọi người mới quên được một Uyên Linh ngày càng trưởng thành và lôi cuốn hơn qua từng vòng thi. Nhưng kết quả đó không đến với cô một cách dễ dàng. Từng tham gia cuộc thi này năm 2008 nhưng Uyên Linh chỉ lọt vào top 100, dù rằng trước đó cô đã đạt giải “giọng hát vàng sinh viên Hà Nội 2008”, “giải đặc biệt thi hát tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên Hà Nội 2008”, vào chung kết Sao Mai dòng nhạc nhẹ 2009…

Chưa kể, Uyên Linh vừa trở thành cử nhân Học viện Ngoại giao Việt Nam vào tháng 7.2010 vừa qua.

Khi được hỏi về sự lựa chọn giữa âm nhạc và chuyên ngành đã được đào tạo ở giảng đường đại học, Uyên Linh chia sẻ: “Giữa con đường ca hát và nghề ngoại giao, tôi quyết định sẽ theo đuổi con đường ca hát… Vẫn biết nghề chọn người chứ người không chọn nghề, nhưng tuổi trẻ của tôi, tôi không thể sống quay lưng lại với niềm đam mê của bản thân”.

Trong các cuộc giao lưu trực tuyến mới đây, Linh cũng cho biết thêm: “Tôi thật sự hạnh phúc khi đã có thể tự tin đi đến chặng đường cuối cùng này, đã có thể khẳng định khả năng của mình và bỏ lại sau lưng mọi hoài nghi và khó khăn. Đến lúc này đam mê đã được vun đắp và ủng hộ từ nhiều phía, mới đủ tự tin cất tiếng hát bay cao và xa hơn. Con đường còn ở phía trước, tôi cứ đi thôi và dù điều gì đang đợi cũng sẽ cố gắng vượt qua”.

Câu trả lời đầy tự tin của cô gái 22 tuổi đã là một lựa chọn dứt khoát, đi cùng những hành động cụ thể, dựa trên một quá trình phấn đấu khi đã tham gia khá nhiều cuộc thi để thử sức và khám phá rõ hơn về khả năng của mình. Và hơn hết, cô nhận thức được rõ về mình: “Lúc hát, bất kể là ở không gian lớn hay nhỏ, trước đông người hay ít người – thậm chí là hát một mình – tôi mới cảm thấy được là chính mình”.

Nhìn lại cuộc thi từ đầu, khán giả cũng đã được xem hàng ngàn thí sinh ở các vòng thi ngoài đã hát, nhảy, biểu diễn rất tự tin. Nhưng trong số đó, có không ít thí sinh lại “tự tin một cách ngây thơ” với giấc mơ được tỏa sáng bằng cách hát, nhảy, biểu diễn một cách lệch lạc thẩm mỹ. Họ uốn éo, họ bắt chước ngôi sao, họ oằn oại rên rỉ những lời nhạc không hợp lứa tuổi và thậm chí gây sốc với những màn trai giả gái, rồi thậm chí cả nổi giận vì không được ban giám khảo lựa chọn.

Nhiều khán giả từ trẻ đến lớn tuổi đều không khỏi bất ngờ ngạc nhiên, “Thật không thể hiểu nổi tại sao mấy thí sinh này lại can đảm tự tin đến vậy!”. Cũng là sự “tự tin”, nhưng đã theo một chiều hướng khác.

Người viết tình cờ ngồi cùng khu vực với một nhóm bạn trẻ trong đêm công bố kết quả tối qua, 26.12, và được biết rằng họ đã đem theo cơm nắm để đi sớm tìm chỗ ngồi tốt và chấp nhận mua vé chợ đen với giá 250.000 đồng để được xem trực tiếp. Vì sao? Đơn giản chỉ vì “quá thích cô ấy”.

Nếu có một lần hòa vào đám đông hàng ngàn người mới thấy sức hút của chương trình Việt Nam Idol năm nay. Ảnh: Quân Nam

 

Không chỉ thấy rõ sự cuồng nhiệt của công chúng dành cho những ngôi sao họ yêu thích trên sân khấu. Trên các mạng xã hội còn có cả những “cuộc chiến” giữa những người hâm mộ. Các thần tượng được đưa ra như những bệ đỡ, như những lý do để họ sẵn sàng không ngại ngần thóa mạ nhau, chỉ để bảo vệ thần tượng của mình.

Nhưng yêu quý người này và đừng làm tổn thương người khác là điều ít bạn trẻ để ý. Nếu ai đó không có sở thích giống mình không có nghĩa đó là kẻ thù của mình. Hội chứng a dua đã đến mức báo động. Hội chứng đám đông và văn minh cư xử nơi công cộng hoàn toàn không đi cùng nhau, trong khi đám đông không phải là tất cả, không phải là chuẩn mực chung cho tất cả mọi người

Thật may là trong “cuộc chiến” giữa người hâm mộ của top hai Idol, Uyên Linh và Mai Hương đã là những người chủ động được và có sức ảnh hưởng với hàng trăm ngàn fan của mình. Họ vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm, cử chỉ tốt đẹp và chủ động kêu gọi các fan bình tĩnh và đừng nói những lời, đừng làm những việc tổn thương nhau

Tôi luôn tâm niệm, khi mình còn trẻ hãy sống hết mình cho đam mê và mơ ước. Tôi vẫn luôn học hỏi để hoàn thiện mình từng ngày”, á quân Việt Nam Idol 2010, Mai Hương chia sẻ sau cuộc thi.

Dù vẫn còn những biểu hiện chưa đẹp của một nhóm giới trẻ quá khích, nhưng qua những nỗ lực về chuyên môn và cách hành xử văn minh của các “thần tượng” trong cuộc thi, công chúng đã có cơ sở để tin tưởng về một luồng gió mới tươi trẻ, hiểu biết, tài năng, đủ tự tin “lôi cuốn thế giới”. Đường còn dài, cuộc thi mới chỉ là một viên gạch khởi đầu, công chúng lại tiếp tục chờ đợi.

 

Theo sgtt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *