Bên bờ hạnh phúc

Đầu năm 2010, khu vực đông bắc châu Á chịu đựng hiện tượng thời tiết giá lạnh kỷ lục. Nhiệt độ xuống thấp -10, -15 độ khiến hàng triệu người gặp bất lợi trong sinh hoạt, di chuyển và làm việc. Các đoàn làm phim truyền hình xứ Hàn cũng không ngoại lệ.

 

Tất cả các đoàn làm phim đã phải thay đổi lịch trình, đẩy các cảnh quay bên trong nhà lên quay trước. Tuy nhiên tập quán quay đến đâu phát đến đấy khiến họ khóc dở mếu dở. Ngày càng nhiều đoàn vì không thể trì hoãn thêm đã đành phải gồng mình chống chọi với thời tiết khắc nghiệt để có được những thước phim ngoài trời quý giá. Trong đó, khổ nhất là những đoàn làm phim cổ trang với những hạn chế về trang phục. Điển hình là bộ phim hot nhất hiện nay của đài KBS, Chuno. Vì Chuno là drama đề tài người nô lệ nên đoàn làm phim đang đau đầu giữa việc đảm bảo sức khỏe cho người diễn viên mà vẫn tuân thủ theo đúng logic câu chuyện.

Đại diện một đoàn làm phim cho hay “Chúng tôi đang chiến đấu với cái lạnh. Trời lạnh -15 độ nhưng chúng tôi vẫn phải ra ngoài trời quay phim. Cả đoàn làm phim, các diễn viên đều phải mang trong mình tinh thần hy sinh vì nghệ thuật. Trong lúc thời tiết giá rét thế này, bản thân các diễn viên cũng phải trang bị biện pháp chống rét cho chính họ. Không chỉ áo khoác dày, họ còn phải tự sắm cả lò sưởi để đem đến trường quay phim ngoài trời. Họ quay phim mà chẳng khác nào đang tham dự khóa chiến đấu với cái rét trong quân đội.”

 

Tuy nhiên, trớ trêu thay, đợt đại hàn này không chỉ mang lại nước mắt khổ ải mà còn đem đến nụ cười cho các nhà làm phim. Trời lạnh, tuyết lại rơi liên tục và dày, cản trở giao thông, người dân không thể ra đường nên đành chọn cách ngồi nhà xem phim truyền hình. Đây chính là động lực thúc đẩy rating các drama phát sóng đầu năm 2010 liên tục tăng cao. Thành tích rating trên 30% của Chuno và trên 26% của God of study là kết quả tích cực không thể phủ nhận của hiện tượng thời tiết tiêu cực trong những ngày qua.

 

Đại diện một đài truyền hình phân tích “Trời càng lạnh, rating của các drama tăng càng cao là một hiện tượng hiển nhiên. Đó là bởi mọi người có xu hướng trú rét trong nhà xem phim thay vì ra ngoài đối mặt với cái rét. Một số drama đang chiếu gần đây có rating tăng cao ngoài dự kiến không thể không xét đến nguyên nhân này. Tuy nhiên chúng tôi cũng rất lo ngại cho các diễn viên và đoàn làm phim. Thật là một tình huống không biết là nên khóc hay nên cười”.

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *