Mặc dù đã xin lỗi vì những phát ngôn bất cẩn của mình, đạo diễn Lars Von Trier vẫn bị mời rời khỏi LHP Cannes.

Số là trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim Melancholia, khi được hỏi về nguồn gốc Đức của mình, vị đạo diễn khả kính đã vô tình bày tỏ sự “cảm mến” đối với Hitler. “Tôi muốn nói là tôi hiểu con người ấy. Ông ta không thực sự là típ người dũng cảm, nhưng tôi cảm thấy chút thân thiện với ông ấy. Dĩ nhiên là tôi không ủng hộ thế chiến thứ hai, tôi cũng không chống lại người Do Thái. Làm sao để tôi thoát ra khỏi sự rắc rối này đây? Vâng, tôi là Đức quốc xã”. Lời nói đùa này của ông không làm cho ai cười, thậm chí còn gây ra một sự khó chịu sâu sắc. Thậm chí, ông còn khẳng định rằng ngay cả Hitler cũng có thể đến tham dự LHP. “Giả sử tôi là Hitler và tôi đã làm những điều ngu ngốc đi, thì tôi vẫn có quyền đến với LHP. Không nên lẫn lộn giữa hai điều này, cũng giống như thể thao và chính trị vậy”, ông nói.

Đạo diễn Lars Von Trier (ngoài cùng, bên phải) vừa đến Cannes đã bị đuổi vì bày tỏ sự cảm mến với Hitler.

 

Sau đó, đạo diễn người Đan Mạch đã buộc phải nói lời xin lỗi. “Nếu tôi có làm tổn thương ai bằng những phát ngôn của mình thì tôi thành thật xin lỗi. Tôi không chống Do Thái, không phân biệt chủng tộc, không phải là Đức quốc xã”, nhà làm phim phát biểu. Dù sao điều đó cũng không đủ để sửa chữa lỗi lầm. Phản ứng trước quyết định của ban tổ chức, đạo diễn cho biết: “Tôi đang ở trạng thái còn hơn cả tuyệt vọng. Quyết định này là một cú sốc lớn đối với tôi”. May mắn là bộ phim Melancholia của ông vẫn được tiếp tục tranh giải.

Theo datviet
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *