Bên bờ hạnh phúc

Chị không còn nhớ nổi số lần bé Hoàng Anh – con trai mình – phải nhập viện vì mắc nhiều chứng bệnh: viêm phổi, viêm cơ đùi, nhiễm trùng máu cứ liên miên kéo đến. Cứ cách vài bữa, vợ chồng chị lại tất tả ôm con vào viện cấp cứu…Những cơn đau triền miên cứ hành hạ cháu bé ngày đêm…Gần đây, các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng cho biết, bé Hoàng Anh bị mắc thêm chứng bệnh lao cột sống và hội chứng thận hư. Sức khỏe của Hoàng Anh đang trong giai đoạn nguy hiểm cần được chữa trị kịp thời.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 182: Em Lê Hoàng Anh

Trò chuyện cùng cha mẹ của em Lê Hoàng Anh và gặp gỡ bé, chúng tôi cảm nhận hai trạng thái cảm xúc gần như đối lập nhau. Trong khi anh Tuấn chị Hồng không nén nổi những xót đau thì nơi góc nhà, cậu bé Hoàng Anh vẫn vô tư nói cười và nô đùa cùng đứa em nhỏ. Dường như em còn quá non nớt để biết được rằng, mình đang phải chịu đựng cùng lúc quá nhiều căn bệnh hiểm nghèo mà sức đề kháng thì chưa đủ để chống chọi với bệnh tật. Cho đến khi những viên thuốc giảm đau không còn tác dụng thì em mới bắt đầu bị những cơn đau hành hạ.

Cháu Hoàng Anh chỉ quẩn quanh ở nhà vì mắc phải nhiều căn bệnh cùng lúc

mặc dù cháu chỉ mới lên 6 tuổi

Tuy cảnh nhà nghèo khó nhưng khi sinh được đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh, hai vợ chồng anh Tuấn chị Hồng tưởng chừng hạnh phúc đã vẹn tròn. Vậy mà bất hạnh ập đến với gia đình khi Hoàng Anh lên 2, bé bắt đầu phát bệnh. Ban đầu chỉ là những bệnh thông thường như: viêm tai giữa, viêm phổi, viêm đa khớp, vẩy nến,… dần dần những căn bệnh cứ ngày một nặng hơn. Chị Hồng đã bao lần tất tả đưa con nhập viện: hết bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đến bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh. Và có lúc Hoàng Anh phải cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh khi cơ thể gầy yếu của em không còn đủ sức lực để chống lại một lúc quá nhiều căn bệnh nguy hiểm như: lao cột sống, nhiễm trùng máu và hội chứng thận hư…

Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa được cắp sách đến trường, được vui chơi thỏa thích thì Hoàng Anh phải chịu sự dày vò, đau đớn của bệnh tật mà cha mẹ em lại không tiền điều trị cho em. Được vui chơi, chạy nhảy – điều tưởng chừng rất giản đơn với những đứa trẻ bình thường này lại là mơ ước của Hoàng Anh. Mỗi sáng thấy các bạn được mặc đồng phục tinh tươm, Hoàng Anh lại khát khao được tung tăng đến lớp nhưng với em chưa một nào ước mơ ấy thành hiện thực, vì chỉ cần một chút cử động mạnh thôi có thể dẫn đến liệt nửa người. Ngày ngày cậu bé gầy gò này vẫn cứ âm thầm quẩn quanh nơi góc nhà với những cơn đau nhức không yên…

Kể từ khi Hoàng Anh bị bệnh, vợ chồng anh chị phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Trước đây, anh chị rời quê bôn ba lên tận Bình Dương làm công nhân. Nhưng từ khi con bệnh, chi phí chạy chữa đã vượt quá thu nhập ít ỏi từ tiền lương công nhân nên gia đình ngày càng túng quẫn, vợ chồng con cái đành dắt díu nhau về quê tá túc nhà ngoại.

Anh Tuấn xin vào làm tại một cơ sở may ở quê nhà, ngoài những buổi tăng ca, có khi anh lại tranh thủ làm thuê mỗi khi có ai thuê mướn mong kiếm đủ tiền cho những lần điều trị cho con, bất chấp căn bệnh gan chỉ cầm chừng bằng những chén thuốc Nam qua ngày. Còn chị Hồng dù đôi lúc ngất lịm đi vì chứng rối loạn tiền đình nhưng vẫn cố nhận đam thảm để còn trang trải bao nhiêu là chi phí cho một gia đình hai con nhỏ…. Thế nhưng, số tiền tăng ca hay mỗi buổi đi làm mướn, những tấm thảm mà chị miệt mài đan được cũng chỉ làm dịu cơn đau của Hoàng Anh bằng những liều thuốc cầm chừng. Số tiền để trị bệnh đã vượt quá khả năng của gia đình, chỉ riêng chứng lao cột sống đã phải cần đến 80.000.000 đồng để phẫu thuật cho bé. Ước mong một ngày con được khỏe mạnh như bao người, với anh chị giờ vẫn xa tầm tay với… 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Chị Lê Kim Hồng (mẹ cháu Lê Hoàng Anh) Số 694/4, ấp Cống, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *