Bên bờ hạnh phúc

Bệnh tật triền miên hơn 6 năm qua có lúc tưởng chừng khiến chị buông xuôi tất cả trong tuyệt vọng trong đau đớn, lo âu… Chứng xơ gan cổ chướng giai đoạn cuối mà chi Trịnh Thị Loan mắc phải chẳng những khiến cho sức khỏe của chị suy yếu từng ngày mà còn khiến cho gia đình lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau…

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 178: Chị Trịnh Thị Loan

Như bao nhiêu gia đình khác chịu thương chịu khó gắn bó với công việc đồng áng mong kiếm tìm hai bữa cơm no, trước kia cuộc sống dẫu có vất vả nhọc nhằn nhưng chị Loan vẫn cảm thấy hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình. Những ngày đi gặt lúa mướn, chị cảm thấy sức khỏe của mình không còn như xưa, nỗi lo cơm áo đã khiến chị cố tình quên đi những cơn đau mỗi lúc một nhiều, đến khi không còn cầm cự được nữa, thì cũng là lúc bệnh tình trở nặng, bác sĩ kết luận chị bị xơ gan cổ chướng giai đoạn cuối.

Từ ngày phát bệnh, bao nhiêu tiền bạc vợ chồng chắt chiu dành dụm cứ lần lượt ra đi mà bệnh của chị vẫn không thuyên giảm. Hết Tây y rồi Đông y, hễ nghe ai chỉ phương thuốc nào hay chị đều tìm đến. Nhưng bệnh tình chẳng hề thuyên giảm mà bụng của chị cứ mỗi ngày lại trương lên kèm theo những cơn đau nhức khiến chị không thể nào di chuyển được. Chị đành nuốt nước mắt xót xa khi nhìn chồng một mình quần quật với những công việc làm thuê để kiếm tiền trị bệnh cho vợ. Càng xót xa hơn khi từ ngày chị phát bệnh, cô con gái lớn là Sơn Thị Bé Mơ đành ngậm ngùi dang dở chuyện học hành. Ngay cả miếng đất nhỏ cha mẹ cho vợ chồng chị lúc ra riêng cũng phải đem cầm cố, tiền nợ chạy vạy trước sau để trị bệnh càng thêm chồng chất mà cảnh nhà thì vẫn thiếu trước hụt sau.

Đã đôi lần chị tưởng chừng như không thể cầm cự được nữa nhưng tình yêu thương mà cả gia đình dành cho chị đã vực dậy tinh thần giúp chị kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Chị tâm sự rằng, mình thiết tha được sống tiếp bên chồng và các con bởi các bác sĩ trực tiếp điều trị khuyên chị nên chuyển lên tuyến trên sẽ có hy vọng chữa hết bệnh tình. Nhưng với khả năng kinh tế hiện tại của gia đình chị, chi phí tái khám hàng tháng đã là quá sức thì làm sao nghĩ đến việc chữa trị lâu dài. Thương mẹ tuổi già sức yếu mà vẫn phải âu lo cho con gái bệnh tật đeo mang, bản thân chị thấu hiểu hơn ai hết nỗi đau nặng lòng ấy, chị sợ rồi đây mình phải bỏ con thơ bơ vơ. 

Từ ngày chị phát bệnh, anh Sơn Ru – chồng chị Loan – lại càng ra sức làm lụng. Công việc ở quê tuy nhiều nhưng tiền công ít ỏi bấp bênh nên mấy tháng nay anh quyết định lên TPHCM tìm việc làm với hy vọng có thu nhập ổn định hơn. Rời quê nghèo trong lúc vợ bệnh, con thơ, lòng anh càng rối như tơ nhưng vì kế sinh nhai, vì nghĩ đến việc chạy chữa cho chị nên anh cố gác lại những lo toan mà cố gắng làm lụng. Cứ vài tuần anh lại về quê thăm nom vợ con, và mỗi lần như thế anh lại tranh thủ làm thêm việc đồng áng. Với anh, kiếm thêm được đồng nào là chị lại có thêm chút hy vọng sống. Dường như trong cảnh ngặt nghèo ấy, tình yêu thương gắn bó trong gia đình là sức mạnh to lớn thôi thúc anh và chị cố vượt qua khó khăn, cho dù chưa biết mai này có thấy được ánh sáng tương lai nhưng chưa bao giờ vợ chồng anh ngừng hy vọng….

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Trịnh Thị Loan, Ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Phúc Như

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *