Bên bờ hạnh phúc

Mỗi ngày, chị Lê Thị Hai – mẹ của em Trần Thị Trúc Nhi – vẫn cần mẫn bán từng ly cà phê để trang trải cho cuộc sống gia đình đang trong lúc túng quẫn. Quán xá sập xệ, bàn ghế cũ kỹ nhưng chị vẫn thức khuya, dậy sớm dù chẳng bán được là bao và có những ngày chị phải chịu lỗ cả tiền nước đá. Lo miếng cơm manh áo hàng ngày đã vất vả, lòng chị càng thêm trĩu nặng khi nghĩ đến căn bệnh hở van tim 3 lá ngày càng nặng hơn của đứa con gái nhỏ – em Trần Thị Trúc Nhi…

Chị Hai bán từng ly cà phê

Ở tuổi 14, em phải gánh chịu nỗi đau bệnh tật đè nặng trong trái tim và cả tuổi thơ, bao nhiêu ước vọng tương lai sẽ khép lại trước mắt nếu như Trúc Nhi không có điều kiện chữa bệnh. Thương cha mẹ và những người thân yêu phải gắng gượng ngày đêm để chăm sóc cho mình, cố nén những cơn đau, ngày ngày, Trúc Nhi vẫn miệt mài bên trang vở. Dù bệnh, em vẫn phụ giúp cha mẹ làm những công việc nhỏ trong gia đình và luôn khát khao một ngày nào đó sẽ khỏi bệnh để không phải dở dang việc học, để em còn tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của mẹ cha…

Mặc dù mang trong người căn bệnh tim nhưng Trúc Nhi vẫn cố gắng học tập

Thương Trúc Nhi đang từng phút từng giây chống chọi với bệnh tật và thấu hiểu những lao nhọc của vợ, anh Trần Thanh Bon vẫn luôn cố gắng làm hết sức mình để gồng gánh gia đình vượt qua gian khó. Vừa chạy xe ôm, anh vừa làm thuê làm mướn để kiếm thêm tiền thuốc thang điều trị cho em Trúc Nhi. Anh Bon hiểu rằng, bờ vai anh giờ đây chính là điểm tựa vững chắc cho cả gia đình và là nơi bình yên nhất để đứa con gái bé nhỏ nương tựa để chống chọi với bệnh tật khắc nghiệt…Bao gian khổ vẫn còn ở phía trước nhưng tấm lòng người cha không cho phép anh chùn bước dù con đường phía trước với gia đình vẫn lắm gian nan.

Ngoài việc chạy xe ôm, anh Thanh Bon còn đi làm mướn, làm thuê để phụ vợ nuôi

3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học

Căn nhà mà em Trúc Nhi và gia đình đang trú ngụ là của người thân thương tình cho ở tạm và trong căn nhà này, hạnh phúc đã mỉm cười khi em được đưa đi mổ tim. Hành trình chống chọi với bệnh tật của em đã bừng lên những tia sáng lấp lánh của niềm tin và hy vọng, một ngày không xa nữa, em sẽ trở về với trái tim khỏe mạnh như bao người…

Dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn trăm bề nhưng 3 chị em Trúc Nhi vẫn được cha mẹ lo cho từng quyển tập, cây viết để các em được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Nhà có đến 3 anh em đều đang đi học và em gái lại đang bị bệnh nên anh trai lớn Thanh Học luôn thấu hiểu những nhọc nhằn cơ của cha mẹ và cố gắng dốc sức học hành. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Chị Lê Thị Hai (mẹ em Trúc Nhi), khóm Sơn Đông, Thị trấn Nhà bàn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long 

Khánh Sa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *