Trong suốt thời gian qua, Chương trình Trái tim nhân ái đã đi qua nhiều vùng quê, tìm đến nhiều hộ gia đình khó khăn ở tận những vùng sâu, vùng xa để kịp thời sẻ chia, giúp sức. Tiếp tục chặng đường đó, Trái tim nhân ái tìm về với đất biển Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để cùng lắng lòng với một hoàn cảnh đang hết sức chật vật trước nỗi đau bệnh tật của các thành viên. 

Căn nhà nhỏ nằm chơ vơ giữa làng chài, ở đó có người đàn ông mà sự sống đang dần bị bào mòn bởi bệnh tật đeo đẳng nhiều năm qua. Vốn mang bệnh tim từ nhỏ nhưng vì hoàn cảnh túng thiếu, anh Nguyễn Văn Bé Hai chỉ còn biết nhờ vào những liều thuốc cầm chừng để giảm bớt những cơn đau. Rồi đến khi lập gia đình, với trái tim đau, anh vẫn cố gắn bó theo mỗi chuyến tàu ra biển đánh cá để nuôi sống tổ ấm nhỏ của mình. Cho đến khi anh hay mình mắc thêm căn bệnh tắc nghẽn mạch máu thì cũng là lúc đôi chân anh dần bị hoại tử, buộc phải lần lượt cưa đi.

Khó mà hiểu hết những đau đớn, dằn vặt trong lòng người đàn ông 37 tuổi này khi phải vĩnh viến mất đi đôi chân, để rồi từ một người trụ cột gia đình, phút chốc trở thành gánh nặng cho vợ con.

Từ ngày anh lâm bệnh ngặt nghèo cũng là từ lúc chị Nguyễn Thị Nhũ – vợ anh – càng lo toan vất vả nhiều hơn. Dù cuộc sống thiếu thốn nhưng chị vẫn cố gắng chu toàn mọi bề. Những vất vả vì lo lắng cho bệnh tình của anh không làm chị quản ngại mà chính những lúc nhìn chồng con bị bệnh tật hành hạ mới làm chị quặn lòng hơn. Nỗi đau mất đi một điểm tựa trong đời tưởng đã quá lớn, chị càng xót xa hơn khi đứa con gái nhỏ vừa chào đời không lâu đã mắc chứng bệnh bại não, đến giờ cứ ngu ngơ như một đứa trẻ lên 3. Để 11 năm trôi qua, cái khát khao được nghe con gái gọi tiếng mẹ, tiếng cha, được nhìn thấy con đến trường và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác vẫn âm ỉ mãi trong lòng 2 vợ chồng anh chị. 

Công việc phơi xác hải sản làm phân của chị rất bấp bênh và nặng nhọc. Trời nắng đổ ra cào phơi, mưa xuống thì dọn đậy lại. Đó là chưa kể đến ngày mùa con nước, tôm cá cũng theo đó mà khi nhiều khi thất, việc làm cũng lúc có khi không. Vất vả là vậy nhưng thu nhập mỗi ngày chỉ được vài chục ngàn, khiến nhiều lần chị không sao xoay sở nổi cuộc sống cho cả nhà, giữa lúc mà bệnh tình của anh và con gái ngày càng thêm trở nặng. Để rồi những lúc thắt ngặt nhất của cuộc mưu sinh, đôi lúc, chị có cảm giác mình và những người thân yêu như đang đi vào ngõ cụt…Nhưng chính tình yêu thương của một người vợ, người mẹ đã thôi thúc chị bước tiếp cùng anh chặng đường dài phía trước, dốc lòng yêu thương chăm sóc mong bù đắp cho con trẻ… 

Việc phơi phân không đủ để trang trải cuộc sống, chị nhận giúp việc nhà thêm cho bà con xung quanh để kiếm thêm nguồn thu nhập. Hơn ai hết, chị biết rằng, anh và con cần mình biết bao. Vậy nên, dù có lúc tưởng chừng công việc vắt kiệt sức lực, chị vẫn cố gắng làm lụng để duy trì nguồn sống cho cả nhà, và trong lòng người vợ, người mẹ ấy vẫn tin rằng: dẫu cho hạnh phúc tưởng như khép lại, thì vẫn còn một cánh cửa sẽ mở ra cho những tin yêu và phấn đấu của chị và gia đình suốt bao năm qua… 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Anh Nguyễn Văn Bé Hai, ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long 

Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 132: Anh Nguyễn Văn Bé Hai

Thy Liễu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *