Hành khách 1: Nguyễn Thị Hậu (1978)- Ấp Nhất, xã Châu Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
Nuôi vịt chạy đồng, cái nghề mà cách đây gần 20 năm, gia đình chị Nguyễn Thị Hậu đã dồn hết vốn liếng vào. Tuy nhiên, năm 2007, gặp phải dịch bênh, bầy vịt bệnh chết, gia đình chị cũng lâm vào cảnh nợ nần.
Anh chị em cùng với chị Hậu, mỗi người tha hương một nơi cùng làm lụng góp sức giúp gia đình trả nợ, thế nhưng, khi nợ cũ còn chưa dứt thì một lần nữa gia đình lâm vào cảnh túng thiếu khi tiếp tục thất bại với việc chở hàng thuê.
Hành khách 2: Trần Thị Bé Hiền (1983) – ấp An Hiệp, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Tìm gặp chị Hiền khi chị vừa trở về sau vụ thu hoạch ớt, lắng nghe chị chia sẻ, chúng tôi hiểu được những đớn đau mà chị đã gánh chịu.
Gia đình êm ấm có chồng làm nghề phụ hồ, chị thì trồng rẫy nuôi bò để lo cho 3 đứa con ăn học…. bỗng chốc vỡ tan.
Một mình nuôi 3 con với bao khó khăn vất vả, công việc trồng rẫy rau trước đây chị vẫn tiếp tục nhưng thu nhập lại quá bấp bênh. Thiếu thốn trăm bề, ở địa phương mở ra mô hình nuôi dế, chị cũng tập tành thử sức, nhưng do không đủ điều kiện chăm sóc, dế chết gây thất thoát nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *