Bên bờ hạnh phúc

Không có nhiều kỹ năng hòa nhập như vợ, mỗi ngày trôi qua với người vừa mất đi ánh sáng không lâu như anh Lê Thành Dương càng thêm mông lung, vô định
Giữa những ngày tháng chông chênh đó, sự an ủi của con trai Minh An là động lực lớn nhất giúp anh Dương vực dậy tinh thần. Người cha khiếm khuyết quyết định lên TP HCM để tìm việc làm mat-xa, nuôi nấng con trai ăn học. Gắn gượng vượt qua nỗi đau chưa lâu thì biến cố lại ập đến, năm 2017, anh và vợ cũ li hôn.


Người phụ nữ giúp anh Dương như tìm lại ý nghĩa sống không ai khác là chị Nguyễn Thanh Tâm- quê gốc Sóc Trăng. Có lẽ vì mất đi ánh sáng đôi mắt từ thuở nhỏ, cộng thêm lại cùng trải qua nỗi đau vì hôn nhân tan vỡ nên với anh Dương, chị Tâm như một người sẻ chia, thấu hiểu mà chẳng ai có thể thay thế.

Cùng dành hết tâm huyết cho nghề xoa bóp, ấn huyệt, anh Dương và chị Tâm ra sức gầy dựng cơ sở đầu tiên ở quận Bình Tân. Thế nhưng chặng đường mưu sinh nào có bằng phẳng
Dẫu chặng đường mưu sinh còn lắm nhọc nhằn, thế nhưng đôi vợ chồng khiếm thị vẫn dặn lòng kiên trì bám nghề. Vì hơn ai hết, anh chị hiểu rằng họ còn phải chăm lo cho tương lai của các con
Mong rằng 2 vợ chồng sẽ luôn vững tâm để cùng nhau vượt qua khốn khó, để các thành viên sớm được sống gần nhau, để hạnh phúc thêm phần vẹn tròn!

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ Anh Nguyễn Thanh Tâm và chị Lê Thành Dương, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Thanh Tâm (1984) và Lê Thành Dương (1976), ấp An Ninh 1, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *