Bên bờ hạnh phúc

Như những gia đình nghèo khó khác ở khu vực biên giới huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, cuộc sống của gia đình anh Nguyễn Văn Lượng ở xã Tân Phước quanh năm lam lũ với nhiều công việc thời vụ. Nhưng với vóc dáng thấp bé, một bên mắt bị mù lòa, người thanh niên này khó lòng tìm được một công việc phù hợp với sức khỏe của mình. Vì vậy, anh Lượng đã chọn cách ngược xuôi lên TPHCM để tha hương lập nghiệp.

Một mình nơi xa xứ, hành trang bước vào đời của anh Lượng chỉ là khát khao được vượt qua nghịch cảnh khó nghèo. Vì vậy, mỗi khi đối diện với những nhọc nhằn hay những ánh mắt ái ngại xen lẫn nghi ngờ: liệu anh có đủ sức chống chọi với guồng quay khắc nghiệt của cuộc mưu sinh, những lúc đó, người đàn ông này luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn cho tương lai phía trước. Để rồi, bằng những bước chân miệt mài không mỏi, anh đã gặp chị Thu Đào – người con gái quê gốc Bình Định, cũng khiếm khuyết như anh, cũng bươn chải ngược xuôi, chắt chiu từng đồng gửi về phụ giúp gia đình. Nhớ đến gian nan, người ta thường chạnh lòng nhưng với anh Lượng, chị Đào thì lại thầm cám ơn những tháng ngày vất vả đó đã giúp anh chị tìm thấy nhau giữa dòng đời hối hả

Sau những ngày bán vé số, niềm vui của hai vợ chồng là được tham gia các giải đấu thể thao dành cho người khuyết tật. Mỗi thử thách được đặt ra, mỗi kỷ lục được phá qua từng vòng thi càng hun đúc cho anh chị sức mạnh và niềm tin rằng cuộc đời vẫn còn đẹp lắm những ước mơ

Lắng nghe những chia sẻ của chị Đào, chúng tôi hiểu những lo lắng vẫn luôn thường trực trong lòng của người làm cha, làm mẹ này. Bởi hơn 30 năm lớn lên trong cảnh tật nguyền, anh chị đã nếm trải biết bao thiệt thòi do khiếm khuyết của bản thân thì làm sao, anh chị không trăn trở, suy tư về tương lai của đứa con bé bỏng. Nhưng vượt lên trên những lo lắng về khả năng bị di truyền không mong muốn cho đời con là khát khao được làm mẹ, được chăm sóc, nuôi dưỡng đứa con do mình dứt ruột sinh ra như bao nhiêu người mẹ khác của người phụ nữ này.

Lận đận nhiều năm nơi xa xứ, cuộc sống thị thành không hề dễ thở với những hoàn cảnh khó khăn như anh Lượng, chị Đào khi chi phí nhà trọ, ăn uống đắt đỏ. Cách đây ít tháng, anh chị quyết định trở lại quê, nương nhờ nhà mẹ ruột trong tuyến dân cư vượt lũ để bắt đầu một cuộc sống mới và cũng để quên đi nỗi buồn khi vợ chồng không còn nghe tiếng khóc trẻ thơ…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ: 

1/ Anh Nguyễn Văn Lượng, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *