Tuy hai vợ chồng phải làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày nhưng kinh tế gia đình bà Ngô Thị Thanh Nga, ở ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ vẫn không đến nỗi nào cho đến khi xảy ra biến cố bất ngờ vào ngày 6/4/2015. Không ngờ vụ tai nạn hy hữu nhưng đã khiến một người phụ nữ vốn đương khỏe mạnh thì gần một năm nay chẳng những bước đi không vững, một bên tay trái không thể cử động bình thường, đầu óc cũng trở nên ngô nghê như một đứa trẻ.

Video clip chương trình Địa chỉ nhân đạo: Bà Ngô Thị Thanh Nga

Tai nạn xảy đến với bà Nga thật là bất ngờ và hy hữu. Hai vợ chồng bà Nga cùng đi làm phụ hồ. Đến chiều, bà Nga về trước còn chồng bà thì ở lại tăng ca. Lúc về đến nhà, bà Nga phát hiện chồng mình bỏ quên thẻ chấm công tại nhà thì quay lại chỗ làm để đưa thẻ cho chồng. Khi đó trời tối, trong lúc chạy vào khu công nghiệp thì bất cẩn đập đầu vào cây xà dẫn đến bất tỉnh.

Cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, bà Nga được bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não nặng và được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Khoảng nửa tháng sau, bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật rồi sau đó được chuyển qua Trung tâm chấn thương chỉnh hình điều trị một thời gian ngắn sau đó về nhà nằm chịu đến nay.

Từ khi phẫu thuật đến nay, hộp sọ của bà Nga được gởi hấp ở BV Chợ Rẫy, đến nay vẫn chưa thể ráp lại hộp sọ cho bà một phần vì sức khỏe bà Nga còn yếu, m6o5t phần vì gia đình bà không lo đủ chi phí để tiếp tục chạy chữa cho bà.

Không ruộng đất canh tác, cũng nhờ người bà con thương tình cho mướn ruộng làm nên bấy lâu ông Diệu mới lo được tiền thuốc men cho vợ, miếng ăn hàng ngày cho cả gia đình và chuyện học hành cho đứa cháu ngoại. Bởi ngoài việc chăm lo cho miếng ruộng, ông Diệu không thể tìm được công việc nào khác để kiếm thêm thu nhập do phải túc trực thường xuyên ở nhà chăm sóc vợ. Tranh thủ được cũng chỉ có thể tận dụng khoảnh đất bờ bao quanh miếng ruộng để trồng vài bụi khoai mì thu hoạch kiếm thêm.

Không nghề nghiệp ổn định, mấy chục năm chung sống với nhau, vợ chồng ông Diệu – bà Nga chỉ mong cơm ngày hai bửa được no lòng. Nếu không nhờ nhà nước cho được căn nhà tình nghĩa thì có mơ cũng chưa biết tới bao giờ mới có khả năng cất được căn nhà. Nay vợ bị tai nạn bất ngờ, nợ nần chồng chất, ông Diệu lấy đâu ra số tiền hàng chục triệu đồng để lo chi phí ráp lại hộp sọ cho vợ.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Bà Ngô Thị Thanh Nga, Ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Bích Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *