Bên bờ hạnh phúc

Nhà văn Lê Văn Trương sinh năm 1906 tại Hà Nội, mất năm 1964 tại Sài Gòn.

Theo nhà văn Lê Vân, chỗ họ hàng của Lê Văn Trương cho biết, những ngày sống ở Sài Gòn, Lê Văn Trương rất nghèo túng. Thỉnh thoảng mới in được một cuốn sách, chủ yếu là tái bản nên đôi khi còn thiếu cả gạo, củi. ấy thế mà trong nhà lúc nào cũng nuôi hàng chục con mèo, mỗi con đều được nhà văn đặt cho một cái tên nghe rất kiều diễm, như tên của các diễn viên điện ảnh: Nào là Kiều Diễm, Diễm My, Lệ Hằng, ái Nhi, Thúy Hạnh… Một hôm, nhà thơ Vũ Hoàng Chương đến chơi, tìm mãi qua mấy góc hẻm mới đến nhà Lê Văn Trương. Biết nhà Lê Văn Trương đây rồi, mà Vũ Hoàng Chương vẫn đứng ngoài cửa nghe ngóng, thì phía trong có tiếng chủ nhà nói vọng ra:

– Thúy Hạnh đâu, Diễm My, Lê Hằng kia, giờ này sao vẫn còn ngủ à?

Lê Văn Trương nói với các con mèo như nói với người vậy, khiến Vũ Hoàng Chương ngần ngại định quay ra. Vừa lúc ấy thì chủ nhân mở cửa. Nhìn thấy bạn, Lê Văn Trương reo:

– Kìa, Hoàng đại ca, đến chơi sao cứ đứng ở ngoài vậy, mời anh vào.

Vũ Hoàng Chương mỉm cười bước vào và nói:

– Tưởng nhà có khách, tôi định đi loanh quanh, lát nữa sẽ quay lại.

Lê Văn Trương cười vang:

– Khách khứa gì đâu, đấy anh xem, làm gì có ai.

Nói rồi, chủ nhân khoát một vòng tay quanh căn hộ không đầy hai chục mét vuông, đồ đạc trong nhà sơ sài, nhưng dễ có tới hàng chục con mèo, đủ màu sắc: nào là con vàng, con đen, con trắng, nhị thể, tam thể con nào cũng béo mượt, chạy nhảy tung tăng khắp nhà. Mấy cô mèo còn đang ngái ngủ trên chiếc chiếu giữa nhà. Lê Văn Trương xua vội, kéo dịch chiếu lấy chỗ cho khách ngồi. Vũ Hoàng Chương mỉm cười nói:

– Suýt nữa thì tôi ghen nhầm với anh đấy! Thì ra đây là những Diễm My, Thúy Hạnh, Lệ Hằng… của anh đây phỏng!

Một thoáng trầm ngâm, Lê Văn Trương nói với bạn:

– Mỗi người đều có cách để giải toả cho riêng mình, cho đời bớt cô quạnh phải không anh?

Thì ra, với nhà văn Lê Văn Trương, trong cái khó khăn, chật vật của cuộc đời, ông vua tiểu thuyết không chịu "gặm nhấm" nỗi buồn mà vẫn nuôi hàng tá mèo để mang lại niềm vui cho mình…

Lê Hồng Thiện – Theo CAND Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *