Bên bờ hạnh phúc

Sinh ra ở vùng quê sông nước miền Tây Nam bộ, trưởng thành trong màu áo thanh niên xung phong những ngày gian khó, rồi về làm việc và trở thành cư dân thành phố, nhưng màu xanh của vườn cây và dòng nước ngọt phù sa luôn là những hình ảnh đẹp nhất với người phụ nữ này – chị Nguyễn Thị Hồng Hương – nữ Tổng Giám đốc Vinatex.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hương hiện là Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại – thời trang – dệt may Việt Nam, tức hệ thống siêu thị Vinatex, thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Là người quê gốc Vĩnh Long, giữ vai trò đầu tàu của một doanh nghiệp lớn đã tròn 10 năm nhưng chị Hương vẫn là một người phụ nữ miền Tây giản dị, gần gũi. Nhưng 20 năm tham gia thanh niên xung phong đầy gian khó và hàng chục năm đối mặt với thương trường đã giúp chị từng trải và mạnh mẽ hơn nhiều.

Hiện, chị Hồng Hương là Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại – thời trang – dệt may Việt Nam

 

Là lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước với hơn 2.000 nhân viên đến từ nhiều vùng, miền trong cả nước, ngoài những nguyên tắc của doanh nghiệp doanh nhân, sự chân tình là ưu thế để chị quản lý và điều hành tốt công việc. Với người nữ Giám đốc này, nhân viên luôn có thể mạnh dạn đề xuất những ý kiến mới, hoặc xin hướng giải quyết về một tình huống trở ngại trong hoạt động kinh doanh. Với tính cách thẳng thắn và cởi mở của người miền Tây, chị trở thành chỗ dựa tin cậy cho những đồng sự cùng tâm huyết.

10 năm về trước, Tập đoàn Dệt may Việt Nam mời chị về đảm nhiệm chức Giám đốc Công ty kinh doanh hàng thời trang Việt Nam, tức hệ thống siêu thị Vinatex ngày nay. Nhiệm vụ mà người phụ nữ miền Tây này được giao là phát triển thị trường bán lẻ nội địa Việt Nam thông qua hình thức siêu thị – một hình thức còn mới mẻ. Từ siêu thị ban đầu, đến nay, Vinatex mart đã là một hệ thống với gần 60 siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tại 25 tỉnh, thành trên toàn quốc. Mục tiêu của người phụ nữ miền Tây này là đưa Vinatex mart vào top 3 nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2015. Chính tác phong năng động, nhiệt tình và xông xáo trong công việc của chị đã giúp cho Vinatex mart phát triển nhanh chóng và được chính quyền địa phương ủng hộ.

Chị Hồng Hương lúc tham gia lực lượng thanh niên xung phong

 

Có thể thấy, hệ thống siêu thị Vinatex hiện đã có mặt gần khắp tại các tỉnh miền Tây Nam bộ. Không chỉ là mục tiêu khai phá thị trường mới mà đó còn là tâm huyết của người nữ Tổng Giám đốc này với mong muốn góp sức vào sự phát triển kinh tế tại vùng ĐBSCL – quê hương của chính mình. 

Để một siêu thị mới ra đời, có lúc, người đầu tàu của doanh nghiệp này từng đi cùng xe tải chở hàng, thức đêm cùng nhân viên để kịp trưng bày hàng hóa đón khách cho kịp thời gian khai trương đã được ấn định.

Còn đối với người thân trong gia đình, chị Hương là người con hiếu thảo, là người chị, người em trọn tình, người vợ, người mẹ mẫu mực. Sinh ra ở dãi đất ven sông Măng thuộc xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, Vĩnh Long trong một gia đình có đến 12 anh chị em, từ nhỏ, người con gái thứ 8 tên Hương này đã thể hiện tính siêng năng cần cù. Chị Hồng Hương sẵn sàng xắn tay áo vào làm cá, nấu canh chua, cùng các chị gói bánh ít, bánh tét…

20 năm trui rèn trong lực lượng thanh niên xung phong, khai phá vùng kinh tế mới từ Đông Nam bộ đến Tây Nguyên đã tạo cho chị một bản tính rắn rỏi, kiên cường. Năm 1996, khi rời lực lượng thanh niên xung phong và chuyển về làm việc tại Liên minh Hợp tác xã TP.HCM, giữ chức Giám đốc siêu thị Co-op Mart Hậu Giang, dù ở bất kỳ vị trí nào, chị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 5 năm sau đó, khi là người đầu tàu trong hệ thống siêu thị Vinatex với hàng ngàn nhân viên, người phụ nữ miền Tây này vẫn giữ tính cách chan hòa, sống tình cảm nhưng vô cùng năng động. 

Bên cạnh vai trò là người đầu tàu của hệ thống siêu thị Vinatex, chị Hương luôn là người con hiếu thảo, người chị, người em trọn tình, người vợ, người mẹ mẫu mực của gia đình

 

Giờ đây, khi sắp bước vào tuổi nghỉ hưu, chị tự hào vì mình đã đào tạo được đội ngũ kế thừa tiếp bước. Là một người miền Tây nghị lực, đảm đang và chung thủy, Nguyễn Thị Hồng Hương đã vượt qua nhiều gian khó thời thanh niên và cống hiến hết sức mình trong chặng đường mới của đất nước. Chị là một bông hoa đẹp gắn với màu xanh cây trái sông nước miền Tây, màu xanh của thanh niên xung phong thời kỳ đầu xây dựng đất nước và nay là máu áo xanh của người tiên phong xây dựng hệ thống bán lẻ Việt Nam.

Quốc Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *