Bên bờ hạnh phúc

Tâm lý chung của nhiều bà mẹ sinh con vào năm Canh Dần là hay lo lắng cho đứa con thân yêu, sợ rằng sau này đứa trẻ sẽ chịu khổ nhiều hơn là được sống sung sướng. Lý do là ngoài chuyện tử vi ra, trong cuộc sống đời thường, nhiều bà mẹ cứ nghe chuyện dân gian nói về cuộc đời của người tuổi Dần với những quan niệm dựa vào suy đoán và cảm tính.

Sáng ngày 10/1/2010 (27 Tết), hành lang Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long chật kín sản phụ. Mỗi sản phụ lại có từ 1 đến 2 người nhà theo cùng. Có người vì quá bận rộn chạy thủ tục giấy tờ nhập viện, lại phải mua sắm thêm những dụng cụ còn thiếu cho các bà bầu nên nói năng lớn tiếng khiến không gian phòng chờ càng náo nhiệt. Chúng tôi gặp một phụ nữ 27 tuổi, ở huyện Mang Thít, đang mang thai tuần thứ 36. Chị nằm ở Khoa Sản bệnh viện hơn 10 ngày nay do có dấu hiệu đẻ sớm hơn dự tính. Bác sĩ cho tiêm thuốc trì hoãn, tuy nhiên, em bé có thể ra đời bất cứ lúc nào trong mấy ngày Tết này. Đã xác định là đón Giao thừa ở bệnh viện, nên chồng chị – một thanh niên khỏe khoắn – đã dành 2 ngày về quê thăm nhà và đứa con gái, bây giờ, anh trở lại bệnh viện cùng vợ chờ đón đứa con chào đời. Giờ này những năm trước, chị đang tất bật chuẩn bị đón Tết với gia đình nhà chồng. Còn năm nay, chị phải nằm trên giường, rồi thỉnh thoảng hai vợ chồng "dắt díu nhau đi tới đi lui" để đối phó với từng cơn “bụng đau, ruột thắt”. Bác sĩ nói em bé trong bụng vẫn ổn nên người phụ nữ này không quá lo lắng, chỉ hồi hộp chờ đón niềm hạnh phúc được làm mẹ lần nữa – dù năm nay là năm Canh Dần.

Cũng phải đón Tết trong bệnh viện, nhưng một chị phụ nữ khác (37 tuổi) lại nói cười luôn miệng. Nhà chị ở thành phố Vĩnh Long nên gia đình có thể thăm thường xuyên, đưa cơm nước vào cho. Do bị tiền sản giật, chị phải theo dõi ở bệnh viện và có khả năng sinh trong mấy ngày Tết. Tết ở bệnh viện, dĩ nhiên nhiều thứ thiếu thốn, nhưng việc đó cần cho đứa bé sắp sinh ra nên chị không buồn. Dù lo lắng “sinh con năm Dần”, nhưng chị luôn cảm thấy hạnh phúc vì đứa con đầu lòng sắp ra đời.

Một chị phụ nữ tuổi Dần (36 tuổi) cho biết, hơn 30 tuổi đời chị mới có con. Năm 2008, người phụ nữ này được sở hữu con "chuột ngọc" một cách sung sướng! Chị đã từng nói với mọi người là sinh một con, nhất quyết không chịu sinh con thứ hai. Cách đây độ nửa năm, ngoài kế hoạch, chị có thai lần thứ 2 và buộc phải sinh con trong năm Canh Dần! Lúc gặp chúng tôi trong bệnh viện, chị bảo rằng : Nhờ "vỡ kế hoạch" mà giờ đây chị sẽ có thêm con "cọp vàng" ngay đầu năm, nghe mọi người nói sẽ “cao số”, “lận đận” nhưng với chị thì đây là điều “tốt lành"!.

Cuộc đời của mỗi người tùy thuộc vào nhiều yếu tố, hoàn toàn không phải do năm sinh quyết định

Mặc dù đã 27 Tết nhưng Khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, nơi tập trung các trường hợp thai bệnh lý, vẫn quá tải. Gần 30 sản phụ nằm chờ sinh trên giường. Các bác sĩ cho biết, ngày 30 Tết sẽ cho khoảng 10 bệnh nhân "nghỉ phép" ăn Tết vài ngày với gia đình, nghĩa là sẽ có trên trên dưới 20 người bắt buộc ăn Tết tại bệnh viện. Theo các bác sĩ : Số trẻ sinh mỗi ngày có thể khác nhau, ngày nhiều, ngày ít, nhưng năm nào cũng vậy, số trẻ sinh ở Khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long dao động từ 1.200 đến 2.000 trẻ. Kể cả những năm được coi là "không tốt" thì số trẻ sinh ra cũng ở như thế. Nói chung, qua sự để ý của nhiều người, kể cả bản thân người tuổi Dần đến nay đã lớn tuổi, thì một số có tâm lý cho rằng, sinh con năm Dần sẽ lận đận đường tình duyên (nếu là nữ) và vất vả trên đường làm ăn (nếu là nam), nhưng số còn lại có quan niệm cho là còn tùy thuộc vào “tứ trụ”, tức là : Giờ, ngày, tháng, năm sinh và cung “phúc đức” của ông, bà, cha, mẹ để lại, nên nhiều người tuổi Dần vẫn đã “công thành, danh toại” và hạnh phúc.

Cùng với các cán bộ chuyên trách dân số và Trạm Y tế xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, chúng tôi đến gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Mai, một phụ nữ tuổi Dần (36 tuổi), ở ấp An Trung. Hiện, chị mang bầu đến tuần thứ 34, chỉ 3 – 4 tuần nữa là đến ngày sanh. Chị cho biết, trước khi mang bầu, nhiều người khuyên nên tránh sinh năm Dần, vì sợ tuổi Dần cao số, năm Canh Dần lại càng tránh vì sợ "canh cô mồ quả", nhất là sinh con gái. Nhưng đối với chị, có con là mừng rồi, vả lại chuyện sinh con, ai tính trước được đâu. Cha mẹ chị nói : "Con cái là của trời cho, có muốn cũng không được… ". Những người quen của chị cũng tuổi Canh Dần mà sống rất sung sướng, thậm chí trong gia đình chị, nhà cửa – đất đai cũng khấm khá nên chị mang bầu sinh con gái cũng… yên tâm. Vì con cái là điều kỳ vọng của vợ chồng chị.

Các bà mẹ có con sinh vào năm Canh Dần cũng đã từng nghe nói câu “Nam Nhâm, nữ Quý”, hàm ý nói những người nào là nam sinh vào năm có Thiên Can là Nhâm, như Nhâm Tý, Nhâm Thìn… và những người nào là nữ sinh vào năm có Thiên Can là Quý, như Quý Tỵ, Quý Mùi… là có cuộc đời sung sướng, cao sang, hạnh phúc… Nhưng thực tế, không ít người tuổi này vẫn có cuộc sống khổ cực, lận đận lao đao.

Từ những ý kiến trên cho thấy, sở dĩ những người sinh con năm Dần “khổ cực”, “lao đao, lận đận” một phần là do họ sinh con đông, thiếu tư liệu sản xuất và không có nghề nghiệp phụ. Nên có thể nói, các bà mẹ có con sinh vào năm Dần, hoặc bất cứ năm nào khác, cũng không có gì phải âu lo mà ảnh hưởng đến đứa con còn đang ở trong bụng mẹ. Ngược lại, phải thật vui, khỏe, lạc quan để cho đứa con còn trong bụng mẹ được ảnh hưởng tốt, và để khi sinh bé được “mẹ tròn con vuông”. Khi đó, bé con sẽ là “món quà quý báu nhất” mà tạo hóa đã ban cho mỗi gia đình chúng ta, dù là trai hay gái… Bên cạnh đó, cha mẹ của bé dù giàu hay nghèo, nhưng tâm hiền, đức tốt, đã để phúc lại cho con cháu, thì có sinh con vào năm nào đi nữa, tâm hồn của bậc làm cha làm mẹ vẫn thấy bình yên, thanh thản.

Việc đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, có cuộc đời hạnh phúc, tương lai thành đạt, sung sướng là phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Những tâm lý, quan niệm : "tứ bát sanh tài"; "nam Nhâm, nữ Quý"; hay "heo vàng", “chuột ngọc”… cũng chỉ là quan niệm, bởi trên thực tế, có rất nhiều người sanh đúng vào những tháng, năm theo quan niệm trên nhưng lại có cuộc sống cơ hàn, bất hạnh!

Chúc cho các bà mẹ sinh con vào năm Canh Dần và các bé tuổi Dần sẽ luôn vui, khỏe, nhiều may mắn và hạnh phúc!

Trọng Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *