Bên bờ hạnh phúc

Ngày 20/11 hằng năm là dịp để chúng ta thể hiện lòng tri ân đối với thầy cô giáo, những người lái đò thầm lặng đã đưa chúng ta đến bến bờ tri thức. Với các em học sinh, món quà có ý nghĩa nhất dâng tặng thầy cô chính là sự nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả tốt nhất trong học tập và rèn luyện phẩm chất, đạo đức.

Trang báo tường tỏ lòng tri ân thầy, cô giáo

Năm nào cũng thế, cứ đến tháng 11 là các em học sinh trường Tiểu học Mỹ An B, huyện Mang Thít lại hăng hái đăng ký chuyên hiệu chăm học. Với các em, thầy cô giáo như cha mẹ thứ hai của mình. Ngày hai buổi đến trường, các em được thầy cô truyền thụ kiến thức và quan tâm chăm sóc, dạy dỗ nên người, những vui buồn, khó khăn trong học tập đều được thầy cô chia sẻ, động viên, giúp đỡ kịp thời. Vì thế, mỗi em đều tự nhủ cố gắng học tập tốt để đáp đền công ơn thầy cô.

Đối với học sinh trung học, quà tặng mà các em dâng thầy cô không chỉ là những bông hoa tươi thắm được các em mua về gói cẩn thận, đẹp mắt mà còn là những tiết học tốt.

Không chỉ có hoa điểm mười, không chỉ có những tiết học tốt mà những ngày này ở nhiều trường học, các em học sinh còn tất bật tham gia làm báo tường hay tập san để tỏ lòng tri ân thầy, cô giáo. Những dòng tùy bút, những bài thơ tuổi học trò, những cảm xúc về trường lớp, bạn bè, đặc biệt là những suy nghĩ về thầy cô, về lòng biết ơn công lao to lớn của thầy cô đối với học trò được các em bày tỏ chân tình, sâu lắng trên từng trang giấy trắng.

Dân tộc ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo. Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để mọi người bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người đã từng dạy dỗ ta nên người. Một lá thư thăm hỏi, một lời cảm ơn chân thành, những tiết học tốt, những gương điển hình xuất sắc trong học tập hay những dòng cảm nghĩ chân tình dành cho thầy, cô chính là những quà tặng quý giá nhất, là những kỷ niệm đẹp mà thầy cô sẽ mang theo suốt cả cuộc đời.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *