Bên bờ hạnh phúc

Vào đầu năm học 2009 – 2010, đài PTTH Vĩnh Long đã thực hiện phóng sự phản ánh về em Nguyễn Phú Hào, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Lưu Văn Liệt – một học sinh nghèo có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn, đSau phóng sự đó, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho em hoàn thành năm học cuối cấp trung học phổ thông, với kết quả tốt nghiệp loại khá.

Và mới đây, chúng tôi được biết Phú Hào đã thực hiện được ước mơ của mình, em đã trúng tuyển vào khoa Sư phạm Toán – Tin, Trường Đại học Cần Thơ. Ngưỡng cửa đại học đã mở, nhưng Phú Hào không biết mình có bước vào được hay không vì hiện tại, gia đình em hoàn toàn không đủ khả năng để cho em nhập học.

Từ lúc lọt lòng mẹ, Phú Hào đã không biết mặt cha. Người mẹ tật nguyền đã nuôi em lớn lên trong thiếu thốn, nhọc nhằn. Suốt 18 năm qua, Phú Hào và mẹ phải sống cảnh ăn nhờ, ở đậu, làm thuê, làm mướn để đổi lấy chén cơm. Chính trong hoàn cảnh sống vất vả như vậy đã tạo cho Phú Hào một nghị lực vượt khó, vươn lên.

Ý thức được hoàn cảnh của mình, từ năm lên lớp chín, cứ mỗi mùa hè, Phú Hào lại đi tìm việc làm để dành dụm tiền trang trải cho năm học sau. Nhưng từ cuối năm lớp 11, em phải nghỉ làm để dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học. Chính vì vậy mà giờ đây, Phú Hào chẳng còn đồng nào để chuẩn bị cho ngày nhập học.

Dù biết trước mắt có muôn vàn khó khăn, nhưng muốn cho con thực hiện được nguyện vọng lập thân, lập nghiệp nên cả tháng nay, dù trong người không được khỏe nhưng chị Sách (mẹ em Phú Hào) vẫn cố gắng đi làm. Tiền lương từ công việc dọn dẹp nhà cửa chỉ đủ để hai mẹ con sống qua ngày chứ chẳng thể nào có để dành dụm đủ bạc triệu cho Phú Hào nhập học.

Phú Hào đã xác định, chỉ có cố gắng học tập mới có thể thay đổi được số phận, mới đền đáp được công ơn của mẹ. Nhưng chặng đường trước mắt của em quá chông gai. Chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm chắp cho em đôi cánh để em có điều kiện theo đuổi ước mơ của mình.

Tường Thụy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *