Bên bờ hạnh phúc

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, thời gian qua, có rất nhiều nhà hảo tâm đã mở rộng tấm lòng, chia sẻ khó khăn với những người nghèo khổ, giúp họ vơi đi nỗi đau, giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Sự tiếp sức kịp thời của họ đã góp phần cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Nhà hảo tâm Huỳnh Hữu Dư, ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, sinh năm 1963 có vợ là bà Lê Thị Út Nhỏ. Trước đây, vợ chồng ông đã từng trải qua nhiều vất vả, khó khăn trong cuộc mưu sinh. Hằng ngày, hai vợ chồng ông chèo ghe đi bán từng lít dầu, lít nước mắm để có thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Tối về, tranh thủ lúc thủy triều xuống, ông Dư lặn lội móc đất đắp nền nhà.

Ròng rã gần 20 năm ngược xuôi, tần tảo làm ăn và chi tiêu tiết kiệm, gia đình ông dần dần vượt qua khó khăn, tích lũy được một số vốn tương đối để sửa lại căn nhà cho tươm tất và mở một cửa hàng mua bán xăng dầu nho nhỏ tại nhà.

Từng trải qua khó khăn, vất vả, nên ông rất thấu hiểu nỗi cơ cực, khốn khó của người nghèo. Thế là ngay khi kinh tế gia định tạm ổn định, vợ chồng ông liền tham gia làm từ thiện. Và khi việc làm ăn càng khấm khá, hoạt động từ thiện của ông bà càng mở rộng. Cây xăng Út Nhỏ dần trở thành địa chỉ nhân đạo quen thuộc đối với những gia đình có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn ở xã Tân Hạnh. Gia đình nào gặp cơn túng quẩn, hoạn nạn hay đau yếu, bệnh tật thì gia đình ông Dư luôn sẵn lòng giúp đỡ. Ông còn là nhà hảo tâm thường xuyên đóng góp cho mục Địa chỉ nhân đạo của Đài PTTH Vĩnh Long.

Không chỉ tặng quà, cho mượn vốn giúp người nghèo trị bệnh, mua bán nhỏ, cải thiện cuộc sống, vợ chồng ông Dư còn đóng góp chi phí xây dựng nhà tình thương, cầu đường, trường học, các công trình giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở cho tổ thuốc nam ấp Tân Thạnh và bổ sung nguồn thuốc trị bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Bản thân ông Dư còn nhiều lần tham gia hiến máu nhân đạo.

Hơn 15 năm qua, gia đình ông Dư liên tục giúp vốn không hoàn lại với số tiền trên 300 triệu đồng và cho mượn không tính lãi cho hơn 600 lượt người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Nhờ sự giúp đỡ này mà nhiều hộ nghèo ở địa phương đã vượt qua khó khăn, bệnh tật, có vốn buôn bán nhỏ, cải thiện kinh tế gia đình. Tấm lòng nhân ái của vợ chồng ông Dư thật đáng quí biết bao.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *