Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (18/06), lãnh đạo chính phủ lâm thời Kyrgyzstan, bà Roza Otunbayeva đã đến thăm thành phố Osh và cam kết sẽ xây dựng lại khu vực này để cho phép những người Uzbek quay trở về nhà của họ sau khi phải đi lánh nạn do các cuộc xung đột sắc tộc.

Bà Roza Otunbayeva lãnh đạo chính phủ lâm thời Kyrgyzstan

Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đang nỗ lực khôi phục trật tự sau khi xảy ra các vụ đụng độ giữa người thiểu số Uzbek và người Kyrgyz xung quanh thành phố của con đường tơ lụa cổ làm khoảng 200 người thiệt mạng hồi tuần trước.

Tổng thống lâm thời Kyrgyzstan, bà Roza Otunbayeva đã đến thăm hỏi những người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện. Đây là chuyến đi đầu tiên của bà đến thành phố này kể từ khi xảy ra vụ bạo lực được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử Kyrgyzstan trong hai thập niên qua.

Trong khi đó, người dân sống tại thủ đô Bishkek cho biết, tình hình vẫn còn khá căng thẳng theo sau vụ bạo lực sắc tộc ở miền Nam. Chính phủ lâm thời nước này có thể sẽ giữ nguyên kế hoạch ban đầu là tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới vào ngày 27/06 mặc dù một số người cho rằng, cuộc trưng cầu này nên được dời lại vì các lý do an ninh.

Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã ban hành một sắc lệnh nói rằng, cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý này sẽ chỉ bị hủy bỏ khi toàn bộ đất nước được đặt trong tình trạng khẩn cấp hoặc tình trạng khẩn cấp được thiết lập trên nhiều khu vực chiếm hơn phân nửa tổng số cử tri.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *