Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Alvaro Uribe đã tuyên bố như thế trong lễ tang của 1 sĩ quan cảnh sát bị bắt cóc và chết trong thời gian bị FARC giam giữ. Viên sĩ quan cảnh sát Julian Ernesto Guevara là 1 trong 42 cảnh sát Colombia bị FARC bắt cóc vào tháng 11 năm 1998, và được cho là đã chết vào năm 2006. Nguyên nhân dẫn đến cái chết vẫn chưa rõ. Thi thể anh được trả về vào ngày 1 tháng 4 vừa qua trong 1 hoạt động nhân đạo.

Tổng thống Uribe cho rằng thật khó tập trung vào cuộc đàm phán hòa bình hay các thỏa thuận phóng thích 22 cảnh sát và binh sĩ còn đang bị FARC giam giữ và cho biết ông sẽ không loại trừ khả năng tiến hành các hoạt động giải cứu. Ông Uribe cũng đã đến thăm hỏi mẹ và con gái của Guevara.

FARC hiện đang tìm cách đạt được 1 thỏa thuận trao đổi với chính phủ. Theo đó họ sẽ phóng thích con tin nếu chính phủ đồng ý thả hàng trăm quân nổi dậy đang bị giam giữ trong các nhà tù Colombia.

Thu Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *