Bên bờ hạnh phúc

Thủ đô Bangkok của Thái Lan đã trở nên yên bình vào hôm qua (14/04), ngày thứ 2 của lễ hội Songkran mừng năm mới kéo dài trong 3 ngày của người Thái, sau khi những người biểu tình hoãn cuộc diễu hành theo kế hoạch ở một căn cứ quân sự, nơi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva lưu trú khi các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra.

Lễ hội Songkran mừng năm mới

Những người biểu tình áo đỏ đã tụ họp tại quận mua sắm Ratchaprasong hạng sang ngay tại thủ đô, chuẩn bị cho cái mà họ gọi là “trận chiến cuối cùng” trong chiến dịch nhằm lật đổ Thủ tướng Abhisit. Việc tụ họp diễn ra khi số người chết từ các vụ bạo lực chính trị đẫm máu nhất Thái Lan kể từ năm 1992 tăng 2 người, gồm 1 người biểu tình và 1 binh sĩ khiến số người chết lên đến con số 23. Viễn cảnh bế tắc đang cản trở tăng trưởng ở quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á này.

Phe áo đỏ muốn Thủ tướng Abhisit từ chức và giải tán Nghị viện để tổ chức các cuộc bầu cử mới. Họ bắt đầu từ bỏ khu vực biểu tình gần nơi xảy ra các vụ đụng độ hồi thứ 7 tuần qua để củng cố lực lượng tại Rachaprasong.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *