Bên bờ hạnh phúc

Một nạn nhân trong vụ thảm sát kinh hoàng

Thân nhân của các nạn nhân đã chờ đợi bên ngoài các nhà quàn tại thị trấn Ampatuan thuộc tỉnh Maguindanao, miền Nam Phillipines để làm các thủ tục nhận thi thể người thân về an táng. Trong số các nạn nhân này có 17 nhà báo. Những nhà báo này cùng với nhiều phụ nữ đã bị bắt cóc khi đang trên đường đi nộp hồ sơ cho một ứng cử viên tranh ghế thống đốc trong cuộc tổng tuyển cử ở Phillipines diễn ra vào tháng 5 năm 2010.

Cô con gái 13 tuổi của một trong số các nhà báo bị sát hại đã yêu cầu nhà chức trách phải bắt được những kẻ đã sát hại cha em là ông Bart Maravilla, tổ trưởng tổ phóng viên của một đài phát thanh ở thành phố Cotabato.

– Những kẻ đã sát hại cha tôi phải bị bắt. Họ thật tàn nhẫn khi giết hại cha tôi. Ông đã ra đi và để lại các chị em tôi đều còn rất nhỏ.

Tổng thống Philippines Gloria Arroyo vừa ban bố một ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát này. Bà cũng cam kết sẽ đưa những kẻ giết người ra trước công lý.

Hồng Anh (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *