Bên bờ hạnh phúc

Một phái đoàn Hà Lan đã tới Tripoli, thủ đô của Libya để hổ trợ công tác điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay xảy ra vào hôm 12/05 khiến 103 người thiệt mạng và phần lớn nạn nhân là công dân Hà Lan.

Nhân viên cứu hộ tiếp cận hiện trường máy bay rơi

Phái đoàn gồm các chuyên gia pháp y, giới chức an ninh và người thân của cậu bé 9 tuổi, nạn nhân duy nhất may mắn sống sót trong thảm họa trên. Họ đã đến Tripoli vào hôm qua và có cuộc gặp với giới chức Libya.

Hiện vẫn chưa xác định chắc chắn về nhân thân của cậu bé may mắn trên nhưng Bộ Ngoại giao Hà Lan cho biết, tên cậu bé là Ruben sinh sống tại thành phố Tilburg, miền Nam Hà Lan. Theo các bác sĩ tại bệnh viện ở Tripoli, vụ tai nạn làm cậu bé bị gãy chân nhưng hiện nay tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Chiếc máy bay Airbus A330-200 của Libya đã bị vỡ thành nhiều mãnh vụn khi cố hạ cánh xuống sân bay Tripoli vào sáng hôm 12/05. Vụ tai nạn khiến 103 trong tổng số 104 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng, 58 người trong số đó được xác định là công dân Hà Lan.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *