Bên bờ hạnh phúc

Cảnh sát trưởng Jaime Vilca nói: “Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra động đất. Đây là lần thứ 3 họ đến đây để phản đối về nỗi bất hạnh của mình.”

Cảnh sát được huy động đến các đường phố để xoa dịu và giải tán đám đông người biểu tình. Tại nghĩa trang ở Pisco, nhiều gia đình đặt vòng hoa tưởng niệm trên mộ của người thân thiệt mạng trong trận động đất 3 năm về trước.

Trong khi đó, nhiều người khác diễu hành dọc theo quốc lộ biểu tình phản đối sự chậm chạp trong nỗ lực tái thiết của chính phủ.

Tổng thống Alan Garcia đã hứa sẽ tiến hành công tác tái thiết thật hiệu quả và nhanh chóng sau trận động đất làm hơn 500 người thiệt mạng và ít nhất 37.000 nhà cửa bị phá hủy.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *