Bên bờ hạnh phúc

Hôm 17/10, một nhóm người tỵ nạn Sri Lanka vẫn tiếp tục tuyệt thực để từ chối đến một trung tâm giam giữ ở Indonesia. Hồi đầu tuần, hải quân Indonesia đã chặn một con tàu nhồi nhét 263 người muốn đi tỵ nạn khi nó đang trên đường đến Australia. 

Sri Lanca children

Quân đội Indonesia đã đưa bữa trưa đến con tàu chở những người Sri Lanka bị neo giữ tại cảng Merak nhưng chỉ có trẻ em và một vài phụ nữ trong số đó chịu ăn. Đại diện nhóm tỵ nạn này đã lên tiếng thỉnh cầu chính phủ Australia chấp nhận họ. Alex – người phát ngôn của nhóm – nói với các nhà báo Australia :

– Quý vị đã tiếp nhận nhiều anh chị em từ đất nước chúng tôi và cấp cho họ quy chế tỵ nạn, chúng tôi cảm ơn vì điều đó. Chúng tôi xin gởi tới các vị lòng tôn kính chân thành của dân tộc Tamil. Và chúng tôi xin biết ơn nếu quý vị tiếp nhận gia đình, con cái chúng tôi vào tỵ nạn.

Hầu như tất cả những người có mặt trên tàu đều không muốn lên bờ để ở lại Indonesia. Thủ tướng Australia Kevin Rudd đã gọi điện thoại để thảo luận vấn đề này với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Hiện tại, việc có tiếp nhận người tỵ nạn Sri Lanka hay không đã trở thành đề tài gây tranh cãi tại Australia. Nhiều ý kiến trái nhau được đưa ra như trách nhiệm bảo vệ người tỵ nạn về mặt nhân đạo và chống nạn đưa người vượt biên trái phép. Indonesia thường là điểm trung chuyển của những người từ các nước có xung đột muốn đi tỵ nạn đến Australia. Thời gian gần đây, dòng người tỵ nạn đổ về Australia ngày càng nhiều do các cuộc chiến ở Afghanistan, Iraq và Sri Lanka.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *